Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ra mắt sách "Thấu hiểu để yêu thương"

Thứ hai, 15:28 23/05/2022 | Giải trí

Vera Diệp Chi vừa chính thức ra mắt độc giả cuốn sách đầu tay mang tên "Thấu hiểu để yêu thương - Nghệ thuật thấu hiểu để kiến tạo an vui".

Lễ ra mắt sách đầy cảm xúc với sự chúc mừng, cổ vũ động viên của gia đình, bạn bè, quý độc giả và học viên từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Ra mắt sách "Thấu hiểu để yêu thương" - Ảnh 1.

Rất đông người thân, bạn bè, học viên và những người yêu mến tác giả Diệp Chi đã đến tham dự buổi ra mắt sách.

Vera Diệp Chi là tác giả được biết đến với vai trò là chuyên gia tham vấn và chữa lành về tâm lý tình yêu, hôn nhân gia đình.

Trong những năm qua, Vera Diệp Chi đã giúp đỡ cho hàng chục ngàn chị em phụ nữ tìm lại hạnh phúc và xây dựng cuộc sống hôn nhân bền vững.

Vera Diệp Chi luôn miệt mài để cống hiến và phụng sự cho cộng đồng với tâm niệm giúp đỡ cộng đồng trên hành trình kiến tạo cuộc sống an vui.

Tham dự chương trình ra mắt sách, được lắng nghe những tâm tư, những dự định sắp tới chị dành cho cộng đồng, mỗi người sẽ đều cảm thấy vô cùng trân trọng và khâm phục ý chí và sự cho đi của chị.

Ra mắt sách "Thấu hiểu để yêu thương" - Ảnh 2.

Tác giả Vera Diệp Chi đang chia sẻ tới quý độc giả những tâm tư gửi gắm trong cuốn sách.

Kết thúc chương trình, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nhanh với tác giả để hiểu thêm về thông điệp cuốn sách "Thấu hiểu để yêu thương".

PV: Thưa chị Diệp Chi, yếu tố nào đã khiến chị hình thành ý tưởng viết nên cuốn sách này?

Tác giả Diệp Chi: Xuất phát từ công việc tham vấn tâm lý của tôi, đã có hàng ngàn chị em phụ nữ tìm đến tôi để tư vấn và mong nhận được sự hỗ trợ. Họ khóc cạn nước mắt trước những sự cố trong cuộc sống hôn nhân của mình.

Đôi khi những mâu thuẫn, những đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân đến từ việc thiếu đi sự thấu hiểu.

Từ những bài học đó cùng với trải nghiệm trong chính cuộc hôn nhân của mình, tôi đã đúc kết lại những suy nghiệm và gói thành những trang sách để có thể truyền thông điệp tới cho nhiều người hơn trên hành trình chinh phục hạnh phúc.

Ra mắt sách "Thấu hiểu để yêu thương" - Ảnh 3.

PV: Vì sao chị lại đặt tên cuốn sách đầu tay của mình là "Thấu hiểu để yêu thương"?

- Tên của cuốn sách giống như một cơ duyên vậy. Trước đây tôi đã lựa chọn nhiều cái tên cho cuốn sách của mình nhưng vẫn chưa lột tả hết được thông điệp tôi muốn truyền tải tới quý độc giả.

Tôi rất thích câu nói: Thấu hiểu giống như cây cầu nếu không thể thấu hiểu thì không thể yêu thương. Tôi nhận ra điều đó rất đúng. Nếu không hiểu thì không thể yêu thương dù tình yêu thương đó dành cho bản thân hay bất kỳ mối quan hệ nào. Chúng ta khó có thể hoà hợp với các mối quan hệ nếu như không hiểu họ. Tựa đề cũng chính là thông điệp Diệp Chi truyền tải trong xuyên suốt những trang sách.

PV: Chị tâm đắc điều gì nhất ở cuốn sách này?

- Như tôi đã nói, nội dung trong cuốn sách đều là những thông điệp mà tôi muốn truyền tải tới độc giả. Tuy nhiên có một phần trong cuốn sách mà tôi tâm đắc nhất chính là câu chuyện của chính bản thân tôi, là hành trình tôi đã chuyển hoá cuộc hôn nhân của mình trở nên hạnh phúc.

Ở đó tôi gần như lột tả chân thực những góc khuất về con người và về chính cuộc hôn nhân của tôi trước đây. Có người lo lắng rằng khi tôi viết ra như vậy không sợ độc giả sẽ đánh giá sao? Tôi thì lại nghĩ, khi mình dám đối diện với quá khứ, đối diện với những điều chưa trọn vẹn chính là lúc mình đang chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.

Tôi không sợ bị đánh giá phán xét, cũng không mong rằng tất cả độc giả sẽ hiểu và cảm thông. Nhưng tôi tin dám đối diện đã là một chiến thắng vĩ đại rồi.

Ra mắt sách "Thấu hiểu để yêu thương" - Ảnh 4.

Gia đình nhỏ của tác giả Vera Diệp Chi.

PV: Thông qua cuốn sách, chị muốn nhắn nhủ gì tới độc giả của mình?

- Cuốn sách được tôi viết và chia nhỏ thành các đề mục với từng nội dung khác nhau. Sự liên kết trong từng mối quan hệ sẽ được mở ra bằng chìa khoá của sự thấu hiểu. Hãy thấu hiểu để yêu thương nhiều hơn.

Bên cạnh đó các câu chuyện và tình huống thực tế sẽ giúp độc giả áp dụng vào cuộc sống của mình. Nhưng có một sự khác biệt đó là hành trình này sẽ bắt đầu từ chính bạn. Tôi tin tưởng rằng cuốn sách này sẽ là người bạn đồng hành quý giá cho quý độc giả trên hành trình kiến tạo cuộc sống an vui.

Cảm ơn những chia sẻ của chị, chúc cho chị sẽ tiếp tục tiến bước trên hành trình phụng sự và mang đến nhiều thông điệp bài học giá trị cho cộng đồng!

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Lội' ngược dòng nhờ 'Mưa đỏ', Hứa Vĩ Văn được kỳ vọng 'lột xác' trong phim kinh dị

'Lội' ngược dòng nhờ 'Mưa đỏ', Hứa Vĩ Văn được kỳ vọng 'lột xác' trong phim kinh dị

Xem - nghe - đọc - 54 phút trước

GĐXH - Hứa Vĩ văn chia sẻ "Mưa đỏ" chính là cú lội ngược dòng của anh, còn phim mới là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm xúc gây cấn, hồi hộp đến nghẹt thở.

Vì sao người đẹp chuyển giới Hương Giang lại được dự thi Miss Universe?

Vì sao người đẹp chuyển giới Hương Giang lại được dự thi Miss Universe?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Thông tin Hương Giang - Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 - sẽ dự thi Miss Universe 2025 đã lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp.

Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh càng lớn càng đáng yêu, biểu cảm ngộ nghĩnh khiến người hâm mộ thích thú

Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh càng lớn càng đáng yêu, biểu cảm ngộ nghĩnh khiến người hâm mộ thích thú

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Đi cùng bố mẹ đến sân cổ vũ bóng đá, bé Tuệ An – con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thu hút người hâm mộ với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tít mắt và những biểu cảm đáng yêu.

Hương Giang đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025

Hương Giang đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang vừa được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025. Thông tin này đang thu hút sự chú ý của dư luận, mở ra hy vọng về một kỷ nguyên mới cho vẻ đẹp đa dạng tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Xót xa NSND Thế Hiển bị phổi di căn, nói không ra hơi nhưng bên cạnh vẫn có cây đàn guitar

Xót xa NSND Thế Hiển bị phổi di căn, nói không ra hơi nhưng bên cạnh vẫn có cây đàn guitar

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung xót xa khi biết tình hình sức khỏe của nhạc sĩ Thế Hiển: "Anh bị phổi di căn, nói không ra hơi nhưng bên cạnh vẫn có cây đàn guitar đã cùng anh cho ra nhiều ca khúc hay".

Sau 3 tháng đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi có dự án nhân ái đầu tiên

Sau 3 tháng đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi có dự án nhân ái đầu tiên

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Sau 3 tháng đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi khởi động dự án nhân ái "Mái trường mơ ước", mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em Hà Tĩnh.

Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố xuất gia vẫn thường xuyên về thăm cháu

Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố xuất gia vẫn thường xuyên về thăm cháu

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ về gia đình có truyền thống 3 đời ăn chay trường. Đặc biệt, bố ruột nữ ca sĩ đã xuất gia nhưng vẫn thường xuyên về thăm gia đình.

Bố Đức Phúc cảm ơn Hồ Hoài Anh vì 'cú bấm thay đổi cuộc đời' con trai

Bố Đức Phúc cảm ơn Hồ Hoài Anh vì 'cú bấm thay đổi cuộc đời' con trai

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Bố Đức Phúc xúc động gửi lời tri ân đến Mỹ Tâm và Hồ Hoài Anh - 2 người thầy đã thay đổi cuộc đời con trai, từ một chàng trai nhút nhát đến ngôi vị Quán quân quốc tế như hiện nay.

Phan Hiển gọi Khánh Thi là 'mợ chảnh', tiết lộ 'hồi xưa tán gãy lưỡi còn chưa thèm đổ'

Phan Hiển gọi Khánh Thi là 'mợ chảnh', tiết lộ 'hồi xưa tán gãy lưỡi còn chưa thèm đổ'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phan Hiển mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ quá khứ "tán" Khánh Thi và hé mở vợ là "mợ chảnh". Đây là lần hiếm hoi, Phan Hiển tiết lộ chuyện tình cảm thời quá khứ của 2 người.

Trại lợn Hồng Phát tuồn lợn bệnh ra ngoài, nhà báo Điền bị tống tiền bằng clip 'nóng'

Trại lợn Hồng Phát tuồn lợn bệnh ra ngoài, nhà báo Điền bị tống tiền bằng clip 'nóng'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên", trang trại lợn tiếp tục gây ra những rắc rối mới, Phó Chủ tịch xã Xuân có khả năng sẽ “mất ghế”.

Top