100 người truy bắt kẻ liên tiếp giết 2 phụ nữ

Giadinh.net - Ngày 14/6, CQĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị VKSND cung cấp truy tố Trương Hoàng Tuệ, kẻ đã dùng dao đâm chết cháu cô ruột và một người phụ nữ vô tội trên đường lẩn trốn. Khoảng 100 cán bộ mới vây bắt được kẻ khát máu này trong rừng.

> Giết người, lẩn trốn 15 năm vẫn không thoát
> Vụ giết người ở Thanh Hóa: Hung thủ sa lưới sau 48 giờ
 
Ngay khi lọt lòng, Trương Hoàng Tuệ, SN 1974, trú tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã gặp bi kịch gia đình nên phải mang họ mẹ. Chính vì thế, Tuệ luôn mặc cảm và hằn học với cuộc sống. 
 
Đã từng thụ án 12 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản, nhưng Tuệ vẫn không hối cải. Ra trại, Tuệ lại nghiện ma túy nên suốt ngày đi lang thang, trộm cắp vặt. Đầu tháng 5/2009, Tuệ đến ở nhà cô ruột là chị Hoàng Thị Phương tại TP Lào Cai. Tuy nhiên, giữa Tuệ và cháu của chị Phương là Lê Thị Hải Yến, SN 1988, trú tại xã Tuy Lộc, TP Yên Bái, Yên Bái nảy sinh mâu thuẫn.
 
Chỉ vì trong một lần ăn cơm, chị Yến dọn mâm bát trong khi Tuệ vẫn đang ăn. Nghĩ rằng chị Yến coi thường mình nên Tuệ quyết tâm giết chị Yến. Chiều 9/5, Tuệ vào Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai tìm chị Yến đang nấu ăn tại đây. Gã sát nhân cắt hết dây điện thoại để nạn nhân không thể liên lạc kêu cứu, rồi tìm vào nhà bếp dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Khi mọi người nghe tiếng kêu chạy đến thì chị Yến đã gục chết trên vũng máu. Tuệ nhảy qua tường bỏ trốn và bị các trinh sát của phòng  PC 14 và Công an Lào Cai  ráo riết truy tìm.
 
Đối tượng Trương Hoàng Tuệ.
 
Sau nhiều ngày trốn tránh, Tuệ mò về nghe ngóng tình hình. Biết tin chị Yến đã chết, tên sát nhân này bỏ sang Trung Quốc rồi quay về Việt Nam, trốn tại xã Tân An và Tân Thượng, Văn Bàn, Lào Cai - những khu vực đồi núi heo hút.
 
Chiều 14/5, Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin chị Triệu Thị Mắm, SN 1981, người dân tộc Dao bị đâm chết trong khi đi chăn trâu tại địa bàn xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn. Xác nạn nhân bị vùi dưới lùm cây. Sau khi khám nghiệm hiện trường và xác minh, cơ quan chức năng xác định Tuệ là kẻ gây ra vụ án dã man này, vì các vết thương trên người chị Mắm do cùng một loại hung khí dẫn đến cái chết của chị Yến.
 
Sau khi khoanh vùng địa điểm Tuệ bỏ trốn, các trinh sát Phòng PC 14 Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Văn Bàn, Công an huyện Bảo Yên và công an các xã chia làm 31  tổ truy lùng đối tượng. Sáng 15/5, các trinh sát phát hiện Tuệ lẩn trong những bụi cây phía mép sông Hồng. Thấy bị vây chặt, Tuệ vứt dao, nhảy xuống sông Hồng trốn  nhưng không thoát. 
 
Theo lời khai của Tuệ, kẻ sát nhân nhìn thấy chị Mắm lúc đó đang chăn trâu trên đồi. Do tâm lý hoảng sợ, Tuệ nói với nạn nhân là mình đang lẩn trốn công an vì vừa phạm tội giết người. Hắn nhờ chị Mắm đừng báo với ai là gặp người lạ trên đồi. Do quá sợ hãi, chị Mắm la lên thì bị Tuệ xông tới đâm nhiều nhát cho đến chết.
 
Mai Hoa 
phuoclong