16 năm tù dành cho kẻ giết anh trai bằng súng kíp
GiadinhNet - Ngày 8/9, bản án 16 năm tù đã được TAND tỉnh tuyên dành cho Lô Thanh Ba (SN 1994), trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Nạn nhân là anh Lô Văn Tý - anh trai ruột của bị cáo.
Phiên toà sơ thẩm tại TAND tỉnh Nghệ Anh
diễn ra vào sáng 8/9 là một trong những buổi dự khán đặc biệt. Bị cáo là Lô Thanh Ba, trú tại xã Tam Quang,
huyện Tương Dương. Ba buộc phải đứng trước vành móng ngựa vì hành vi “giết
người”, mà theo luận tội của VKSND thì hành vi ấy “ vô cùng dã man và tàn bạo”.
Theo nội dung vụ án, khoảng 23h ngày 27/6/2014, Lô Thanh Ba trở về sau khi đã uống khá nhiều rượu ở nhà một người quen. Ba yêu cầu bố là ông Lô Đình Quang cho mượn xe máy để đi chơi tiếp nhưng ông Quang không cho vì thấy con trai đã uống nhiều rượu. Tức giận, Lô Thanh Ba lớn tiếng chửi bới và thách thức ông Quang và đập phá đồ đạc trong nhà. Bị bố mắng “mất nết”, Ba nắm cổ ông Quang và đấm vào miệng, vào lưng bố không thương tiếc.
Lúc này, thấy Ba đánh bố, anh Lô Văn Tý ( nh trai của Ba) đã chạy lại ôm Ba kéo ra. Chưa hả giận, Lô Thanh Ba chạy xuống bếp lấy khẩu súng kíp đi lên. Lô Văn Tý đứng trước cửa nhà bếp và tiếp tục khuyên Ba đừng đi chơi nữa thì Ba giương sứng lên, nhằm thẳng ngực anh trai và siết cò. Bị bắn vào ngực trái, thủng phổi, mất máu cấp, anh Lô Văn Tý tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Lô Thanh Ba đã đến cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú.
Tại phiên tòa, 2 tay đan chặt vào nhau Lô Thanh Ba cúi đầu thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, hắn biện mình rằng do lúc đó ma men đã làm hết nhân tính của hắn. Bây giờ hắn mong muốn được xem xét để được hưởng mức án thấp nhất để sớm trở về phụng dưỡng cha mẹ già.
Ông Lô Đình Quang - đại diện hợp pháp cho người bị hại và cũng là bố đẻ của bị cáo khuôn mặt khắc khổ đứng dậy trình bày cũng có lời xin giảm nhẹ tội cho Ba, đồng thời không yêu cầu Ba phải bồi thường hay cấp dưỡng tiền nuôi 2 con nhỏ của anh Tý.

Phiên toà kết thúc, Lô Thanh Ba lầm lũi cúi đầu bước đi dưới ánh mắt trách móc của người thân.
Hồ Hà