161 "cô dâu hụt"
Giadinh.net - Công an TP HCM vừa phá một đường dây môi giới hôn nhân bất hợp pháp tại Q. 8, bắt giữ 2 đối tượng môi giới và 161 "cô dâu hụt".
Thông tin từ công an Q.8 cho hay, 161 cô gái Việt liên quan đến vụ môi giới trái phép ngày 3/11 đã được trao trả về địa phương.
Trước đó, lúc 2h30 ngày 3/11 lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM và Công an Q.8 đã ập vào ngôi nhà số 45/10 đường Cao Lỗ, Q.8 , bắt quả tang Huỳnh Xuân Phú (SN 1969) và Phùng Bích Thảo (SN 1974) đang tổ chức cho 7 người khách Hàn Quốc chọn mặt 161 cô gái.
![]() |
|
161 cô gái đang hy vọng chờ ngày
lên xe hoa về xứ Hàn. |
Bước đầu, Phú và Thảo khai nhận: Thảo đã móc nối, tổ chức đón 7 người đàn ông Hàn Quốc từ sân bay Tân Sơn Nhất đến địa điểm 45/10 Cao Lỗ; Phú chịu trách nhiệm tập kết 161 cô gái từ các nơi về khu vực trống trước bệnh viện Q. 8, sau đó giao cho một đối tượng tên Trang Nhựt Linh chở từng cô về nơi tuyển lựa. Cả Phú và Thảo đều thừa nhận hai bên đã thoả thuận giá cả.
Theo đó, nếu khách Hàn Quốc ưng và "cưới" xong cô nào, Thảo trả Phú 3,3 triệu đồng, nếu không người Hàn nào kén lựa được, Phú vẫn thu 2,1 triệu đồng/7 khách. Tuy nhiên, Phú phải chịu các chi phí cho Linh và các "lò nuôi cô dâu".
161 cô gái mà Phú tập kết về đa số đến từ các tỉnh miền Tây như: Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long. Thảo và Phú cũng khai nhận đã tổ chức trót lọt một vụ tuyển vào tháng 10/2008. Lần đó, chỉ 1 người Hàn Quốc đã "xem" đến 60 cô gái Việt.
Trao đổi với PV GĐ&XH, bà Lâm Nhật Phượng - Phó Giám đốc Sở LĐ, TB&XH Cần Thơ, địa phương có đến 90 cô gái bị Công an Q.8 trao trả cho biết, Sở này sẽ tham gia cùng Công an Cần Thơ cho xe đón về.
"Hội Phụ nữ đề nghị xuất quỹ hỗ trợ tiền xe đón các cô gái, nhưng tôi không đồng ý vì các cô đi lấy chồng chứ có phải gặp tai nạn gì đâu" - bà Phượng chua chát. Tuy nhiên, bà Phượng cũng xác nhận Sở LĐ, TB&XH Cần Thơ sẽ tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho các "cô dâu hụt", giúp các cô ổn định cuộc sống.
Điều đáng nói, đa số các cô khi bị tạm giữ đều khai nhận "hy vọng được chọn vì sẽ có nhiều tiền". Có cô vì lời hứa của các đối tượng môi giới phải vay mượn để làm "lộ phí" khăn gói lên TP HCM. Đến khi bị tạm giữ và trao trả về địa phương, nhiều cô than không biết tìm đâu ra nguồn để trả nợ.
Đỗ Bá
