18 năm tù sau 20 năm vượt ngục
GiadinhNet - Sau 20 năm lẩn trốn, Nguyễn Sỹ Hùng đã bị cảnh sát điều tra bắt giữ và phải tiếp tục thi hành án với tội danh giết người.
![]() |
|
Nguyễn Sỹ Hùng trước vành móng ngựa |
Quá trình điều tra cho thấy, vào năm 1983, Nguyễn Sỹ Hùng, ở xã Nghi Ân, huyện Nghi Lộc (nay thuộc thành phố Vinh) đã bị kết án chung thân về tội giết người.
Sau đó, đối tượng Hùng đã được đưa về cải tạo ở trại giam số 3 – Bộ Công An. Đến năm 1989, Hùng được giảm từ án chung thân xuống án tù có thời hạn 20 năm.
Đêm 5/3/1991, khi đang nằm trong khu y tế của trại giam, Nguyễn Sỹ Hùng cùng với 2 phạm nhân khác cưa song sắt, trèo tường trốn khỏi trại giam.
Sau khi trốn khỏi trại giam, Hùng chạy về thành phố Vinh rồi bắt xe vào Đắk Lắk. Tại đây, Hùng dùng chứng minh thư nhân dân giả để thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con và lập nghiệp tại xã Eatoh, huyện Krông Năng.
Ngay sau khi phát hiện Hùng và hai đồng phạm trốn khỏi trại giam, Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã toàn quốc đồng thời cử lực lượng kiên trì bám theo mọi di biến của nhóm đối tượng bỏ trốn này.
Năm 1991 và 2001, hai đồng phạm của Hùng lần lượt bị bắt. Lần theo các dấu vết, vào vai những tiểu thương thu mua nông sản, các trinh sát điều tra Công an Nghệ An đã vào tận xã Eatoh, Krông Năng, Đắk Lắk và phát hiện ra Hùng đang sinh sống với tên giả là Nguyễn Đình Vinh, có vợ và 4 con, được bầu làm xóm trưởng.
Cuối tháng 12/2010, tại nhà riêng Nguyễn Sỹ Hùng đã bị bắt trước sự ngạc nhiên của người thân.
Chiều 21/7/2011, khi vừa nghe tòa tuyên án phải chịu hình phạt 10 tháng tù giam về hành vi trốn trại và phải chấp hành thêm 18 năm tù còn lại của bản án giết người cũ chưa thi hành xong, Nguyễn Sỹ Hùng đã gục khóc nức nở trước vành móng ngựa.
Hồ Hà
