2 con cá mè và 20 năm tù
Cả hai đang hớn hở vì bắt trộm được 2 con cá mè thì bị gia đình anh Minh phát hiện, hô hoán nên đã bỏ chạy. Anh Minh cùng vợ và con trai cầm xẻng và gậy gộc đuổi theo kẻ trộm.
Hôm qua 18/2, Trần Văn Thắng (SN 1985) đã bị TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về tội "Giết người" mà nguyên nhân của vụ án chỉ xuất phát từ một vụ trộm cá nhỏ.
Trước đó, trưa ngày 8/8/2008, Trần Văn Khải và Trần Văn Khoa (cùng trú tại thôn Thọ Lão, xã Tiến Định, huyện Mê Linh) rủ nhau đi đánh trộm cá tại ao của gia đình anh Trần Công Minh. Cả hai đang hớn hở vì bắt trộm được 2 con cá mè thì bị gia đình anh Minh phát hiện, hô hoán nên đã bỏ chạy. Anh Minh cùng vợ và con trai cầm xẻng và gậy gộc đuổi theo kẻ trộm. Dù vẫn đeo bộ kích điện đánh cá trên vai nhưng Khải nhất định chối: "Em có đánh cá ao nhà anh đâu". Nghe vậy, anh Minh bỏ đi. Đúng lúc này, Trần Văn Thắng là em trai của Khải đi tới, chưa hiểu đầu đuôi ra sao liền lao xe máy đâm thẳng vào người anh Minh làm anh ngã gập người vào xe và bị kéo lê đi 3m.
Sau đó, chiếc xe máy của Thắng đã bị đổ và đè lên đầu anh Minh khiến chân chống giữa đâm vào thái dương trái anh Minh. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng anh Minh đã tử vong do vết thương quá nặng.
Sau khi bị bắt giữ, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Thắng 20 năm tù giam. Vậy là chỉ vì phút chốc mất bình tĩnh mà Thắng đã cướp đi một mạng người và trả giá bằng cả tương lai của mình. Đây cũng là bài học đắt giá với bất cứ ai khi ngày càng nhiều vụ án mà xuất phát chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống.
Theo KTĐT