2 mẹ con cùng cưỡng đoạt tiền của bạn lớp 7
Cơ quan CSĐT đã phát hiện, không chỉ có Nguyễn Thị Phi Vân cưỡng đoạt hàng chục triệu đồng của học sinh lớp 7 ở Vũng Tàu, mà trước đó, con của Vân cũng đã nhiều lần lấy tiền của bạn.
Ngày 27/8, Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phi Vân về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Cảnh sát xác định, cháu Kim là một học sinh yếu đuối và nhút nhát. Thấy vậy các học sinh khác cùng trường với cháu như Huỳnh Mỹ Hạnh (13 tuổi, con ruột của Vân); Nguyễn Thị Hồng Tuyết (13 tuổi) đã tìm cách dọa lấy tiền của cháu.
![]() |
|
Mẹ con Vân (trái) tại cơ quan điều tra. |
Cháu Kim đã nhiều lần phải cống nạp tiền cho những học sinh trên, lần ít nhất 800.000 đồng và lần nhiều nhất 15 triệu đồng. Lấy được tiền một cách dễ dàng, Hạnh - Tuyết về báo với mẹ và đưa tiền cho mẹ cùng tiêu xài. Vớ được “mối”, Vân cũng sử dụng các thủ đoạn đe dọa, đòi bảo kê khỏi bị giang hồ đánh, để lấy tiền trực tiếp của cháu Kim 2 lần tổng cộng 6,5 triệu đồng.
Đến tháng 8/2009, hai mẹ con Vân tiếp tục dùng “chiêu” khác lấy tiền của em học sinh lớp 7. Cụ thể, mẹ con Vân đã mua một sim điện thoại rồi nhắn tin đòi cháu phải nộp 25 triệu đồng nếu không sẽ bị tạt a-xít, bị đâm kim tiêm nhiễm HIV.
Đến ngày 25/8, mẹ con Vân lại ra thời hạn nộp tiền sắp hết và thúc giục cháu Kim phải đưa tiền vào chiều ngày hôm sau, tại vòng xoay ngã 5 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu. Vì quá sợ nên cháu Kim đồng ý giao tiền nhưng không đủ 25 triệu mà chỉ có 10,2 triệu. Để nhận tiền, Nguyễn Thị Phi Vân không đi trực tiếp mà giao cho con trai mình là Huỳnh Hữu Phúc đi nhận. Phúc rủ thêm bạn của mình cùng đi (riêng Phúc bịt khẩu trang che mặt). Vụ việc đã bị cảnh sát bắt quả tang.
Theo Vnexpress
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
