2 tháng giận nhau, anh hại đời cô khác
Chỉ vì hai đứa giận nhau, anh đã tán cô khác rồi ngủ với cô ta khiến cô ta mang bầu.
Hơn 2 tháng trời giận nhau, tôi đau khổ, khóc lóc lên xuống. Còn anh, anh cay cú vì nghĩ sẽ mất tôi, để rồi giữa lúc “giận quá mất khôn” đó anh làm hại đời một cô gái trong trắng, ngây thơ khác. Giờ đây, chúng tôi khó khăn khi quay về bên nhau. Tôi bị ám ảnh bởi vì anh phản bội mình, còn anh không thoát khỏi sự đeo bám của cô gái ấy.
Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm rồi. Học chung đại học, yêu nhau từ năm thứ 2 nhưng ra trường anh đi làm ở tỉnh khác. Kể từ những ngày tháng xa nhau đó, tình yêu của chúng tôi không còn êm đềm như trước nữa. Chúng tôi hay cãi vã, giận hờn nhau. Nguyên nhân cũng chỉ vì tính anh hay ghen, còn tôi mới đi làm cũng có người nọ người kia để ý. Anh không chịu tin là tôi chỉ luôn xác định có anh mà thôi. Tôi luôn nghĩ sẽ cưới anh làm chồng và không bao giờ có ý định thay đổi cả. Nhưng vì xa nhau, cộng thêm cái tính ghen tuông nên anh hay nghi ngờ làm chúng tôi cãi vã.
Việc cãi lộn đó diễn ra nhiều lần khiến tình cảm bị sứt mẻ. Anh ghen quá nên nhiều khi nói những câu thiếu tôn trọng tôi. Cho tới lần đó, anh làm quá khiến tôi bực mình nên giận anh. Chúng tôi cãi nhau xong một trận và quyết định tạm cắt liên lạc nhau 1 thời gian để cả hai bình tâm lại. Suốt quãng thời gian đó hầu như ngày nào tôi cũng khóc vì chán nản với tình yêu của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ anh cả, chỉ là chúng tôi cần khoảng cách để nhìn lại chính mình mà thôi.
Khoảng 2 tháng đó thi thoảng tôi vẫn nhắn tin cho anh để anh hiểu là tôi không bao giờ có ý chấm dứt tình cảm này. Anh cũng vẫn thăm hỏi tôi xã giao dù cả hai còn đang giận nhau. Chỉ có điều anh không về thăm tôi cuối tuần như mọi khi nữa. Tôi đâu có ngờ, hai tháng ngắn ngủi đó đã làm thay đổi quá nhiều điều.
Vì quá giận tôi nên anh quyết định “tán gấp” một cô bé làm cùng. Cô gái ấy năm nay mới 19 tuổi, xinh xắn, là sinh viên và đi làm thêm ở chỗ anh. Anh đã quan hệ với cô gái ấy cho thỏa cơn tức tối với tôi. Từ trước đến nay anh vẫn luôn giữ gìn cho tôi và nói sẽ để tới khi nào hai đứa là vợ chồng. Chính vì thế khi anh nghi ngờ tôi lăng nhăng với người nọ, người kia anh càng cay cú muốn ngủ với cô gái khác để trả thù tôi. Dù biết những nghi ngờ của mình là vô căn cứ nhưng cái tính ghen tuông khiến anh cứ hằn học như vậy. Và rồi cuối cùng anh đã phạm sai lầm.