20/10, đàn ông Việt nên galăng hay ngậm ngùi chấp nhận?
GiadinhNet - Với những người phụ nữ này, hình như họ cần sự bình yên, thấu hiểu hơn là niềm vui được nhận quà, tặng hoa!
Mỗi dịp đến ngày lễ nào dành cho phụ nữ, cánh đàn ông có dịp so bì: Tại sao phái đẹp có nhiều ngày để chúc mừng đến vậy trong khi đàn ông thì lại chẳng có lấy một ngày để tôn vinh? 20/10 đến, cũng có không ít câu hỏi đặt ra rằng, sao phải có ngày này khi phụ nữ đã có ngày 8/3?
20/10 là ngày truyền thống của Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) sau này được lấy làm ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ gọi tắt là "Ngày Phụ nữ Việt Nam".
Có một điều khá thú vị là ở các nước phương Tây, lượng tiêu thụ hoa ở những dịp lễ kiểu này ít hơn hẳn Việt Nam. Thay vào đó, đàn ông thường tặng hoa cho phụ nữ hằng ngày hoặc vào những dịp như: kỷ niệm ngày gặp nhau, yêu nhau, cưới nhau, ngày của Mẹ.
Thậm chí, họ cũng không được dịp so bì như đàn ông Việt vì đàn ông cũng có những ngày tương tự đáng để được chúc mừng như phụ nữ.
Nhiều người phụ nữ vì mưu sinh mà quên cả ngày lễ của mình
Vì lẽ đó, trong những ngày lễ dành cho phụ nữ ở ta, khoản tặng hoa thường khiến du khách, bạn bè quốc tế phải choáng ngợp. Và không biết trong số đám đông đang hân hoan, sung sướng ấy có bao nhiêu phụ nữ chạnh lòng nghĩ rằng, vì sao nhiều ngày tôn vinh phụ nữ như thế mà mình vẫn khổ? Hoặc có bao nhiêu đàn ông ngậm ngùi tặc lưỡi chấp nhận như vẫn “không phục” cái ngày này?
Nhưng thói thường, đám đông vẫn cứ a dua hoặc so bì trước đã.
Cách đây không lâu, có một số bài viết kiểu như: Không phải người phụ nữ nào cũng có ngày 20/10, không phải người phụ nữ nào cũng có ngày 8/3... Nhưng nghịch lý là, khi chúng tôi hỏi những người phụ nữ về mong ước, niềm vui trong ngày lễ của chính mình, rất nhiều tiếng thở dài: “Có để mà làm gì?”.

Phụ nữ kéo hàng tại chợ đêm Long Biên
Không cần thống kê cũng biết rằng phụ nữ dù giỏi ngoại giao, kiếm tiền thế nào chăng nữa thì khi trở về với gia đình, họ vẫn phải lo toan trọn vẹn việc nhà. Với riêng phụ nữ Việt thì nhiều trường hợp, nếu con hư, dư luận đương nhiên sẽ phán xét “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”!
Nhiều người hay so bì sao trong lịch sử có Mẹ Việt Nam anh hùng mà không có... Cha Việt Nam anh hùng?! hay rất nhiều sự so bì tương tự khác. Nhưng thiết nghĩ, trên đất nước ta, lịch sử đã chứng minh biết bao gia đình có những ông chồng, những người con làm rạng danh quê hương, dòng họ nhờ chiến công, tài đức mà phía sau họ là những bà mẹ, người vợ âm thầm, hi sinh lặng lẽ không một dòng tên lưu lại.

Phụ nữ cần sự bình yên, thấu hiểu hơn cả hoa và quà
Ngay trong những ngày lễ dành riêng cho phụ nữ này, chúng tôi vẫn gặp nhiều phụ nữ phải gò lưng kéo xe hàng ở chợ đêm, đứng vạ vật ở chợ lao động... hay đâu đó trên dải đất hình chữ S, có biết bao bà mẹ đang sống lặng lẽ, lầm than ở một vùng quê nghèo khó mà chỉ biết ngày này qua ti – vi hoặc vợ những chiến sĩ, những ngư dân đang một thân một mình nuôi con, đợi chồng.
Với những người phụ nữ này, hình như họ cần sự bình yên, thấu hiểu hơn là niềm vui được nhận quà, tặng hoa!
Thùy Phương