3 lần bán người yêu vào "ổ quỷ"
Cơ quan CSĐT-CATP Hải Phòng đã hoàn thành điều tra vụ án, chuyển VKSND TP đề nghị truy tố Lê Văn Đông can tội “mua bán phụ nữ”. Điều đáng nói, Đông đã lừa đưa cả 3 cô gái vào “bẫy tình” rồi đưa họ sang Trung Quốc bán vào “ổ quỷ”…
Chẳng hiều vì cái mã đẹp trai hay tài ăn nói mà Lê Văn Đông, SN 1975, ở Chử Khê, Hùng Thắng, Tiên Lãng đã khiến các cô gái trong làng, ngoài xã say như “điếu đổ”, trong đó có Nguyễn Thị T, SN 1983, ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Sau khi đã khiến cô gái này “mất ăn, mất ngủ”, Đông đột ngột rủ T. đi Trung Quốc chơi.
Khi cả 2 đến Móng Cái, chị gái Đông là Lê Thị Hiền đã đón sẵn, đưa 2 người sang nước bạn. Tại đây, Đông đã lừa bán T. cho Hiền được 700 nhân dân tệ. Sau khi Đông về nước, Hiền đã bán T. cho một người Trung Quốc với giá 5.000 nhân dân tệ ở thôn Sịch Lấn, xã Trung Đùng, huyện Phà Châu, tỉnh Quảng Đông.
Sau 8 năm trời ô nhục bên xứ người, đến giữa năm 2008, T. trở về Việt Nam viết đơn tố cáo Đông. Trước đó, Đồn Biên phòng 46, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã nhận được đơn thư của bố mẹ cô T. tố cáo Đông về hành vi lừa bán con gái của họ.
Đồn Biên phòng 46 đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Văn Đông. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được Đồn Biên phòng 46 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán phụ nữ và chuyển vụ án trên về cơ quan CSĐT-CATP để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.