4 thiếu nữ thoát khỏi "tổ quỷ"
Từ đơn tố cáo của bốn cô gái thoát khỏi “tổ quỷ” ở Malaysia, Công an thành phố Cần Thơ đã điều tra và đề nghị truy tố “mẹ mìn” Nguyễn Thị Thủy và đồng phạm.
Trong một nhà chứa ở Malaysia, tháng 8/2008, cô C., 23 tuổi, tình cờ có được số điện thoại của bạn mình đang xuất khẩu lao động từ một “khách làng chơi", C. đã gọi điện cho bạn cầu cứu.
Được sự giúp đỡ của bạn, C. cùng cô T., 25 tuổi; D., 20 tuổi; H., 23 tuổi cùng trú ở thành phố Cần Thơ đã trốn về Việt Nam và tố cáo lên CQĐT những kẻ lừa đảo. D. kể trong nước mắt: “Hồi đầu, mỗi lần bị chở đến điểm tiếp khách là em chống cự quyết liệt. Em sống lay lắt gần một tháng trong các động chứa”.
Còn T., C. và H. cũng bị ép bán dâm. Ai kháng cự thì bị buộc phải thanh toán nợ 850 USD và bị giao cho bảo kê “muốn làm gì thì làm”. Quá sợ, các cô buộc phải tiếp khách đều đặn từ 9h ngày hôm trước đến 6h hôm sau mới được nghỉ.
T. kể: “Mỗi lần “tiếp khách” được 150 ringgit (tiền Malaysia). Khoản tiền này phải nộp cho chủ và nhà chứa, chúng tôi chỉ được lấy tiền bo của khách”. Theo lời khai của các nạn nhân, trong thời gian ở Malaysia, họ không được ra ngoài, không được giao thiệp với ai, chỉ ăn ngủ, tiếp khách theo lệnh chủ.
Từ tố cáo của 4 cô gái trên, Công an thành phố Cần Thơ đã lần ra đường dây buôn bán phụ nữ của “mẹ mìn” Nguyễn Thị Thủy. Theo điều tra, trong quá trình làm gái “bán hoa” ở Malaysia, Thủy được chủ chứa yêu cầu tìm người tại Việt Nam cung cấp các cô gái trẻ đưa sang đây hành nghề.
Sau đó, Thủy liên hệ với Nguyễn Thị Nê, 56 tuổi và ra giá “mua” mỗi cô gái trẻ với giá 500 USD. Hám lợi, Nê rủ thêm vợ chồng Nguyễn Thị Ngọc Điệp, 45 tuổi; Văn Phú Rô, 47 tuổi và Nguyễn Thị Chinh, 58 tuổi - cùng ngụ thành phố Cần Thơ, đến vùng nông thôn tìm các cô gái nhà nghèo, ngoại hình dễ nhìn để dụ dỗ.
Sau đó, Thủy liên hệ với Nguyễn Thị Nê, 56 tuổi và ra giá “mua” mỗi cô gái trẻ với giá 500 USD. Hám lợi, Nê rủ thêm vợ chồng Nguyễn Thị Ngọc Điệp, 45 tuổi; Văn Phú Rô, 47 tuổi và Nguyễn Thị Chinh, 58 tuổi - cùng ngụ thành phố Cần Thơ, đến vùng nông thôn tìm các cô gái nhà nghèo, ngoại hình dễ nhìn để dụ dỗ.
Thủ đoạn của Nê và đồng bọn là đến nhà hứa hẹn với gia đình là sẽ đưa các cô gái sang Malaysia để bán hàng, giúp việc với mức lương 20 - 30 triệu đồng một tháng. Nê còn hứa sẽ cho gia đình các cô gái mượn trước 500 USD. Với thủ đoạn này, từ cuối tháng 5 - 6/2008, Nê và đồng bọn dụ dỗ được nhiều cô gái trẻ đưa sang Malaysia giao cho “tú bà” Nguyễn Thị Thủy.
Đại tá Lê Việt Hùng, Phó giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, cảnh báo: Mấy năm trở lại đây, tình trạng mua bán phụ nữ ở ĐBSCL có chiều hướng gia tăng. Người dân cần cảnh giác với các chiêu dụ dỗ của bọn “cò mồi”.
Theo Báo Đất Việt