50.000USD mua mớ giấy tờ giả
GiadinhNet - Theo trình bày của ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ nhiệm HTX thương binh nặng 27/7 (HTX 27/7):
Tháng 12/2010, ông Nguyễn Văn Tùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo nghề Hà Nội (Cty nghề HN) - đã ký hợp đồng chuyển giao Công ty này cho HTX 27/7 và bàn giao con dấu gốc, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, giấy phép kinh doanh, mã số thuế, hộ khẩu, CMTND…
Khi đó, HTX 27/7 đã đặt cọc trước cho ông Tùng 50.000 USD. Tuy nhiên, sau đó ông Tùng đã mang một con dấu khác đi giao dịch. “Mặc dù đã bàn giao con dấu và đang trong quá trình thực hiện hợp đồng với HTX 27/7 nhưng ông Tùng vẫn tiếp tục dùng một con dấu khác của Cty nghề HN để gọi các cổ đông góp tiền. Trong khi đó, con dấu Công ty này đã bàn giao cho HTX 27/7 từ ngày 1/12/2010. Hành vi gian dối của ông Tùng khiến những thương, bệnh binh đang làm việc tại HTX của chúng tôi vô cùng bức xúc” - Ông Tuấn nói.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tùng cũng đã thừa nhận, sau khi bàn giao con dấu gốc, giấy phép kinh doanh, sổ hộ khẩu, CMTND… cho ông Tuấn, ông Tùng đã làm đơn gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc xin làm lại con dấu và những giấy tờ trên với lý do bị mất. Ông Tùng thừa nhận đã khai báo không trung thực để được cấp lại con dấu, sổ hộ khẩu, CMTND.
Trước tình hình trên, HTX 27/7 đã có đơn gửi Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đề nghị xử lý hành vi lừa đảo, làm giả giấy tờ của ông Tùng. Tuy nhiên, sau một thời gian xác minh, Công an huyện Bình Xuyên lại có công văn Số 492/CV-CA (ngày 10/4/2012) cho rằng vấn đề này “thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân”.
Với văn bản trả lời của Công an huyện Bình Xuyên, ông Tuấn nói: “Ông Tùng đã nhận tiền, bàn giao con dấu cho chúng tôi nhưng sau đó xin cấp lại con dấu khác, đó rõ ràng là hành vi lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của HTX 27/7. Sự việc ấy đã rõ ràng tại sao cơ quan điều tra không xử lý theo đúng pháp luật mà lại cho rằng thẩm quyền giải quyết vụ việc này là của Tòa án nhân dân?”.
Q.Tuấn- N.Thắng