8 thanh niên mất tích vì... cứu người TNGT
Trong lúc cùng nhau cứu giúp 1 người bị TNGT, nhóm 8 thanh niên bị hiểu lầm là “băng trấn lột”.
8 thanh niên trên đã bị người dân truy đuổi và buộc nhảy xuống kênh Thanh Lương và bị "mất tích".
1 giờ sáng ngày 13/3, nhận được tin báo từ người dân về việc có 8 thanh niên rơi xuống kênh trong đêm có khả năng mất tích, lãnh đạo công an Phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM ngay lập tức điều động lực lượng công an cùng dân phòng xuống kênh và cứu sống được 7 người.
Các thanh niên được cứu sống cho biết người mất tích còn lại tên Lê Vũ Hiệp (19 tuổi, quê quán Quảng Ngãi).
![]() |
|
Lực lượng cứu hộ tìm người nghi mất tích suốt hơn 8 giờ. |
Ngay trong đêm, phòng CSPCCC quận Tân Phú đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân nhưng vẫn không kết quả. Đến hơn 9 giờ 30 sáng cùng ngày, khi công việc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục thì tất cả thở phào nhẹ nhõm nhận được lệnh: Ngưng việc tìm kiếm vì…anh Hiệp đã đến công an phường trình diện.
Theo 1 cán bộ chỉ huy có mặt tại hiện trường chia sẻ với phóng viên: “Tuy không tìm được gì sau đợt tìm kiếm suốt đêm vất vả nhưng chúng tôi rất vui vì không có bất cứ ai bị nạn trong vụ việc này”.
Tại cơ quan công an bước đầu sự việc đã được làm rõ, trước đó khuya 12/3, cả nhóm gặp nhau cùng nhậu tại một quán cạnh công viên Bình Long. Đến khoảng 1 giờ sáng, ngoài đường xảy ra một vụ va chạm giao thông và cả nhóm chạy ra giúp người bị nạn nhưng không ngờ nạn nhân tri hô mất bóp.
Người dân xung quanh nghe thấy túa ra phát hiện nên cùng nhau truy hô vây bắt. Quá bất ngờ cả nhóm bỏ chạy, tuy nhiên do không thông thuộc địa hình nên các thanh niên này chạy về hướng kênh Tham Lương và đã xảy ra vụ việc.
Theo Bee
