Ám ảnh khuôn mặt vẹo vọ đáng thương của cậu bé nghèo xứ Nghệ

GiadinhNet - Vào những ngày cuối tháng 3/2014, đại diện quỹ Vòng tay Nhân ái, báo GĐ&XH đã đến thăm và tặng quà cho cậu bé Trần Văn Lộc ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cậu bé 13 tuổi nhưng cơ thể vẫn như một đứa trẻ lên 7, gầy gò ốm yếu.

> Xót xa cảnh đói khổ của cháu bé 12 tuổi nặng 10kg
> Tiếp bài “Xót xa cảnh đói khổ của cháu bé 12 tuổi nặng 10kg”: Cứu giúp con mắt còn lại cho em...
> Xúc động những tấm lòng cứu giúp cháu bé 12 tuổi, nặng 10kg
> Trao tặng 10 triệu đồng cho em bé dị tật bẩm sinh
 
Ám ảnh khuôn mặt vẹo vọ đáng thương của cậu bé nghèo xứ Nghệ 1
Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, ông Nguyễn Quang Thành (bên phải) trao quà tới gia đình bé Lộc.

Hoàn cảnh cậu bé Trần Văn Lộc mang mã số 23 được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay Nhân ái với bài bài viết: “Xót xa cảnh đói khổ của cháu bé 12 tuổi nặng 10 kg” gần như ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của bạn đọc gần xa.

Sau những tháng ngày dài điều trị ở bệnh viện, Lộc trở về quê ăn tết với gia đình. Kể từ đó em vẫn chưa có điều kiện để tiếp tục trở lại viện điều trị. Tình hình bệnh tình của Lộc vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển tốt. Anh Trần Văn Bảo, bố Lộc cho biết: “Đầu tháng 4, sau khi góp được một khoản tiền gia đình lại tiếp tục đưa Lộc ra Hà Nội điều trị tiếp”.

Ở mảnh đất nghèo Nghi Kiều, hoàn cảnh éo le của gia đình anh Trần Văn Bảo khiến ai nhắc đến cũng nghẹn lòng. Trước Lộc, vợ chồng anh Bảo cũng đã sinh hạ một người con nhưng đã mất không lâu sau đó. Đến lúc sinh ra, Lộc đã không được bình thường như những đứa trẻ khác. Càng nuôi cơ thể em càng dị dạng. Vợ chồng anh Bảo đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác cũng không làm cho Lộc thoát khỏi cảnh thân hình em bị co rút đến co quắp.

Đã 13 tuổi nhưng Lộc bé như một đứa trẻ lên 7, gầy gò ốm yếu. Quãng đời của Lộc từ lúc sinh ra đến giờ, hầu như ở trong viện. Anh Bảo kể, năm 2006, anh đã đưa con ra Hà Nội để phẫu thuật dị tật mắt quặm một lần nhưng không thành.  Năm ngoái gia đình anh đưa cháu đi bệnh viện tỉnh để mổ thoát vị bẹn. Nằm viện cả tháng trời làm cho kinh tế đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Năm ngoái, trong lúc bước từ thềm nhà xuống sân, Lộc dẫm phải chó khiến em bị ngã. Họa vô đơn chí, cú ngã đã làm em hỏng con mắt bên trái. Một thời gian dài, Lộc phải điều trị tại hai viện lớn ở Hà Nội. Một bên, Lộc ở Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị chứng co rút cơ thể. Một bên, em phải điều trị mắt trái ở Bệnh Viện mắt Trung Ương. Anh Bảo buồn rầu: “Bệnh co rút cơ chưa có phương pháp điều trị dứt điểm thêm vào đó Lộc đã bị hỏng hẳn một mắt”.

Hoàn cảnh gia đình anh Bảo nghèo khó và éo le không kể xiết. Cả hai vợ chồng anh đều làm nghề nông.

Đại diện quỹ Vòng tay Nhân ái, ông Nguyễn Quang Thành đã trao gần 20 triệu đồng và quà cho gia đình cậu bé Lộc để em tiếp tục được trở lại bệnh viện điều trị. Thông qua Vòng tay Nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình & Xã hội, đến thời điểm này bé Lộc đã nhận được gần 40 triệu đồng giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm.

Cùng xem những hình ảnh đáng thương của bé Lộc:
 
Ám ảnh khuôn mặt vẹo vọ đáng thương của cậu bé nghèo xứ Nghệ 2
Ám ảnh khuôn mặt vẹo vọ đáng thương của cậu bé nghèo xứ Nghệ 3
Ám ảnh khuôn mặt vẹo vọ đáng thương của cậu bé nghèo xứ Nghệ 4
Ám ảnh khuôn mặt vẹo vọ đáng thương của cậu bé nghèo xứ Nghệ 5
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM TIẾP TỤC GIÚP ĐỠ BÉ LỘC:
 
1. 28/3 Bạn đọc IBVCB 2803140500065008: 300.000
 
Hà Phương
honghanh2