Ám ảnh ung thư: Xin đừng vô cảm với nỗi đau
GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH khởi đăng loạt bài phản ánh về tình trạng ung thư hoành hành trên địa bàn hai phường Lam Sơn và Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), nhiều bạn đọc đã gọi điện, gửi thư chia sẻ về vấn đề này. Báo GĐ&XH xin lược trích một số ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân.
![]() |
|
Các bài báo phản ánh tình trạng ung thư trên địa bàn hai phường Lam Sơn và Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa). Ảnh: T.K |
“Bệnh tật đã hoành hành và đổ bóng xuống gia đình tôi. Nỗi đau giờ thành chai sạn mà sao đọc thông tin này tôi không thể cầm lòng được. Loạt bài đăng tải trên Báo GĐ&XH về tình trạng ung thư tại thị xã Bỉm Sơn khiến tôi thực sự xúc động... Buồn và thương nhớ mẹ già. Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm rõ nguyên nhân để không còn nhiều nạn nhân mắc phải căn bệnh quái ác ấy”.
Trương Thị Liên (huyện Đông Sơn,Thanh Hóa)
Chỉ lo cho thế hệ trẻ
“Trong vài năm trở lại đây, số người chết trẻ vì ung thư gan, phổi, vòm họng tại hai phường Lam Sơn và Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) đã lên tới gần một trăm người. Có gia đình chết tang trùng tang, hai vợ chồng cùng chết vì ung thư phổi khiến chúng tôi vô cùng lo sợ. Tôi thì sống chẳng được mấy nữa, nhưng tôi lo nhất là đám con cháu. Chúng nó sinh ra, lớn lên, cả đời sống với ô nhiễm thì làm sao thành người lành lặn được. Tôi cứ khuyên các con, kiếm được tiền thì chắt chiu, rồi chuyển đi nơi khác mà ở, chẳng cần thiết phải bám riết mảnh đất này nữa”.
Phạm Thị Hoa (phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn)
Công nghiệp hóa không đồng nghĩa với xả khói bụi vào dân
“Không thể chấp nhận được chuyện ô nhiễm do các nhà máy trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn gây ra. Ban ngày chỉ thấy khói lơ mơ, nhưng nửa đêm nhiều ống khói thay nhau xả bụi, nhìn chả khác gì vòi rồng cuồn cuộn. Khói bụi là kẻ thù gần gũi với chúng tôi, nó tràn vào từng nhà, từng bữa cơm, từng chén nước, từng giấc ngủ. Cả phố chúng tôi đang chết chìm trong khói bụi. Công nghiệp hóa không có nghĩa là ngày đêm xả hàng tấn bụi vào môi trường sống của dân”.
Nguyễn Ngọc Long (phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn)
Tình trạng ô nhiễm xảy ra đã lâu
“Có một thực tế là rất nhiều người trong chúng ta đều biết tại Bỉm Sơn mức độ ô nhiễm môi trường (không khí, nguồn nước...) đã xảy ra từ rất lâu. Nhà máy xi măng là niềm tự hào một thời của dân Bỉm Sơn nhưng nhà máy này cũng là một trong những tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường. Tôi nhớ thời mình còn đi học, gặp hôm nào trời mưa phùn một chút là cái áo trắng học trò kiểu gì cũng có bụi của nhà máy này.... Ngoài ra, vấn đề nguồn nước thì bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Mang tiếng là dùng nước máy nhưng hầu như nhà nào cũng phải dùng máy lọc nước, nếu không thì khi bạn đun (nấu) nồi nước đó xong kiểu gì bạn cũng có một chút ít váng đá vôi đi kèm”.
Nguyễn Thanh Khoa (quận Đống Đa, Hà Nội)
Nên có đề tài đánh giá mang tính khoa học
“Có thể nói, thị xã Bỉm Sơn đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây nhưng mặt sau của sự phát triển đó là những căn bệnh hiểm nghèo ngày càng gia tăng liệu có liên quan đến nhau? Tôi đang tự hỏi, liệu đã có một thống kê hoặc một nghiên cứu nào đầy đủ về mối quan hệ giữa môi trường sống của người dân và những căn bệnh mà họ đang phải gánh chịu? Hay vẫn là chuyện "trời kêu ai người ấy dạ" của người dân chứ chính quyền thì vô can? Tôi nghĩ nên có đề tài đánh giá mang tính khoa học, nếu chỉ dừng lại ở phản ánh xã hội thì không thể có kết luận được. Mong rằng bài viết của Báo GĐ&XH sớm đến được các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, để người dân Bỉm Sơn an lành, mạnh khỏe”.
Nguyễn Văn Cường (TP Lào Cai)
Xin đừng vô cảm với nỗi đau
“Hiện tại bố mẹ của mình sinh sống ở Bỉm Sơn. Cũng thật bất hạnh, bố chồng mới mất vì ung thư. Căn bệnh này làm mình cảm thấy sợ hãi. Với những số liệu mà Báo GĐ&XH đã liệt kê cho thấy, tình trạng ung thư tại đây đã ở mức báo động. Vậy mà chính quyền địa phương vẫn cho là bình thường. Vậy xin hỏi vị lãnh đạo này, số người chết bao nhiêu mới là bất thường? Mong rằng, các cấp chính quyền địa phương đừng có vô cảm trước nỗi đau của người dân nữa”.
Nguyễn Thị Phương (TP Ninh Bình)
GĐ&XH
