“Ăn bay” vấp ngay đặc nhiệm

Long “Tý” và đồng bọn vừa giật được túi xách của một phụ nữ đi đường thì bị lực lượng trinh sát tuyến địa bàn thuộc Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ tóm gọn sau màn rượt đuổi.

> Bị cướp 600 triệu đồng khi đang đi trên đường
> Khắc chế băng cướp "ăn bay"
> Một phụ nữ dũng cảm bắt cướp
> Mất 300 triệu đồng do chủ quan
 
Chiều 24/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Cần Thơ chuyển 3 đối tượng cướp giật tài sản cho Công an quận Ninh Kiều điều tra theo thẩm quyền.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thế Minh Vương (23 tuổi); Lưu Thành Long, tự là Tý (18 tuổi) và Nguyễn Hữu Thiện (20 tuổi) cùng ngụ ở phường An Phú, quận Ninh Kiều.          

Trước đó, lúc 21h20' ngày 23/9, Đội trinh sát tuyến địa bàn, Phòng PC14 trên đường tuần tra, khi đến đường 3/2 thì phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn. Các trinh sát hình sự liền triển khai việc theo dõi.

4 thanh niên này đến ngã ba đường Trần Ngọc Quế - 3/2, thì một thanh niên (Long “Tý”) vọt lên ép xe anh Nguyễn Thành Huấn chở chị Trần Thị Mỹ Ngọc (ở tỉnh Hậu Giang) để một đối tượng khác cũng tên Long, ngồi sau giật túi xách chị Ngọc. Còn Vương chạy xe chở Thiện làm nhiệm vụ “cản địa” phía sau.

Truy đuổi đến đường Nguyễn Việt Hồng thì lực lượng trinh sát bắt được Long “Tý”, Thiện, Vương, còn một đối tượng tên Long kịp trốn.

Tại cơ quan Công an, bọn chúng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra 3 tên này còn khai nhận trong tháng 7/2009 đã cùng nhau thực hiện một số vụ “ăn bay” khác.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong