Án chung thân cho kẻ sát hại dã man bạn rượu

Giadinh.net - "Rượu vào lời ra", Huy và anh Trung đã lời qua tiếng lại. Âm mưu "rửa hận", Huy về nhà lấy một con dao nhọn quay lại quán nhậu và đâm liên tiếp vào người anh Trung...

> Đâm chết công an, ngồi tù chung thân
> Bị đâm chết vì "chửi qua điện thoại"
> Mâu thuẫn nhỏ, đâm chết bạn
> Một sinh viên bị đâm chết gần đình Trung Tự
> Đi ăn trộm còn đâm chết chủ nhà
> Trời nóng, mở cửa, bị trộm đột nhập đâm chết
> Rượu say, đâm chết thông gia
> Đâm chết người trong tiệc rượu đám cưới
 
Trở lại vụ án, chập tối 31/10/2008, Trương Lạc Huy ((SN 1975, ngụ tại Q.8, TP HCM) cùng một số thanh niên uống rượu tại nhà số 57/33A Bông Sao (thuộc địa bàn phường 5, quận 8, TP HCM). Trong bàn nhậu có anh Phạm Văn Trung (ngụ tại quận 8), rượu vào lời ra, giữa Huy và anh Trung có xảy ra cự cãi. Huy tức giận về nhà lấy 1 con dao xếp dài 17 cm giấu trong túi quần rồi ung dung ra quán ngồi nhậu tiếp. 
 
Ngồi được một lát, Huy bất ngờ rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào mặt và người anh Trung. Những người ngồi uống rượu chung đã nhanh chóng vào can Trung và Huy ra và đưa Trung đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương mất quá nhiều máu, anh Trung đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.
 
Sau khi gấy án, tên Huy đã lập tức bỏ trốn. Đến ngày 1/11/2008, đối tượng này mới ra đầu thú tại cơ quan công an. 
 
Sáng 9/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án “Giết người” do tên Trương Lạc Huy thực hiện. Với hành vi giết người dã man và côn đồ, HĐXX đã tuyên phạt Trương Lạc Huy án chung thân về tội “giết người”. 
 
Minh Hiếu
phuoclong