Án mạng kinh hoàng từ ảo giác ma túy

GiadinhNet - Chứng kiến cảnh Đỗ Văn Hưng (SN 1982, trú tại thôn Đông Nham 2, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng) gục chết với vết cứa sâu ở cổ, hàng trăm người dân không khỏi bàng hoàng. Hung thủ gây nên vụ án mạng kinh hoàng đã được bắt giữ chỉ ít giờ sau khi gây án và nguyên nhân dẫn đến án mạng được cho là do ảo giác ma túy.

Án mạng kinh hoàng từ ảo giác ma túy 1

Đối tượng Tư tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.C


Ngày 27/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, đã bắt đối tượng Ngô Văn Tư (SN 1986, trú tại thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, huyện An Lão) để điều tra, xử lý về hành vi giết người. Trước đó, sẩm tối ngày 26/4, Tư đã dùng dao cứa vào cổ Đỗ Văn Hưng khiến nạn nhân bị tử vong. Sau khi gây án, Tư đã bỏ trốn, đến 23 giờ cùng ngày, Công an Hải Phòng đã bắt giữ được đối tượng này.

Nguyên nhân vụ án được xác định, cả Tư và Hưng đều là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện được cấp thuốc Methadone từ cơ quan y tế. Sáng 26/4, Hưng đi nhận thuốc Methadone tại Cơ sở cai nghiện huyện An Lão mang về nhà để cùng Tư sử dụng. Sau khi uống thuốc, Tư cùng Hưng đi ngủ. Khoảng 13h cùng ngày, Tư tỉnh dậy, vồ trộm con gà của gia đình mang bán lấy tiền mua ma túy mang về nhà rồi cùng Hưng và nhóm bạn nghiện sử dụng.

Khoảng 19h ngày 26/4, trong cơn phê ma túy, giữa Tư và Hưng xảy ra mâu thuẫn, cả hai lao vào đánh nhau, vật lộn, cùng rơi xuống mương nước trước cửa nhà Tư. Sẵn con dao cầm trong tay, Tư đã cứa vào cổ bạn nghiện là Hưng đến chết. Sau khi gây án, Tư bình tĩnh về nhà tắm, thay quần áo rồi mới bỏ trốn.

Hà Châu
 
Thiếu phụ bị cắt cổ trong nhà nghỉ

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tích cực điều tra truy tìm thủ phạm gây nên cái chết của một phụ nữ gần 40 tuổi trong nhà nghỉ Hồng Lộc (đường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Người phụ nữ này được phát hiện chết trong nhà nghỉ trên với một vết cắt ngang cổ. Nguồn tin cho hay, trước khi xảy ra án mạng, nhiều người nhìn thấy người phụ nữ này đi cùng một nam thanh niên trẻ vào nhà nghỉ thuê phòng từ ngày 25/4. Đến tối ngày 26/4, không thấy khách trả phòng, chủ nhà nghỉ sinh nghi, mở cửa phòng kiểm tra thì phát hiện xác chết của nạn nhân.
 
Hà Thiều
 
Cái chết thảm của người mò ốc

Sau một thời gian điều tra, ngày 27/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã có đủ căn cứ bắt Nguyễn Văn Sánh (58 tuổi, trú ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi giết người. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tối 22/4, khi thấy có tiếng chó sủa ở cuối vườn, Sánh cầm theo một cái kéo nhọn đi kiểm tra và phát hiện thấy ông Trần Văn Ngọc (60 tuổi) đang mò ốc. Sánh cất tiếng hỏi và bị ông Ngọc chửi lại. Bực mình, sẵn cây kéo trong tay, Sánh đâm chết người mò ốc rồi đi vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
 
 Hà Châu
baoin