Án mạng trên đường đi đón dâu
Hận thù trong quan hệ yêu đương không thành, trên đường đi đón dâu chú rể đã bị người yêu cũ dùng dao đâm. Không ngờ cú đâm lại trúng mẹ chú rể đi bên cạnh khiến bà tử vong.
Nguồn tin từ cơ quan công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã bắt giữ Lâm Thị Thiết (SN 1980, ngụ xã Liêu Tú, huyện Long Phú) về hành vi giết người. Nạn nhân là bà L.T.S.Q (SN 1962, ngụ cùng xã trên).
Diễn biến sự việc xảy ra như sau:
Theo lời những người cùng xóm với chú rể, trước khi cưới vợ, anh có yêu một người gần nhà là Lâm Thị Thiết (28 tuổi). Khi tình cảm đã sâu nặng, hai người xin ý kiến người lớn để tiến đến hôn nhân thì gia đình Thiêu ngăn cản vì không “môn đăng hộ đối”. Nghe lời gia đình,Thiêu bỏ Thiết đi lấy vợ. Đến lúc Thiêu và Lâm Thị Lành làm lễ đính hôn thì Thiết cũng làm lễ đính hôn với một thanh niên cùng xóm.
Thế nhưng, một ngày sau Tết Mậu Tý, Thiêu và Thiết đã cùng nhau trốn nhà lên TP.HCM.Hai người chỉ mang theo 500.000 đồng (tiền cầm cố sợi dây chuyền ở chợ Sóc Trăng).
Sau một tuần thuê nhà trọ ở TP.HCM, Thiêu quay về quê một mình với lý do tìm cách lấy tiền gia đình để cùng người yêu trốn đi An Giang nhưng bị bàmẹ ngăn cản. Gia đìnhbuộc anh bằng mọi giá phải làm lễ cưới với Lành vào ngày“ngày tốt”, 5/3.
Chờ hơn một tuần không thấy người yêu quay lại TP.HCM, Thiết bán đôi bông tai lấy tiền đón xe về quê thì hay tin “sét đánh”. Biết người yêu sắp làmđám cưới với người khác, gia đình Thiết làm đơn gửi chính quyền địa phương kiện gia đình Thiêu với lý do Thiêu “dụ dỗ” Thiết bỏ chồng sắp cưới để trốn nhà theo trai.
Với phương án… “gái lộn chồng của một thường hai”, gia đình Thiết buộc phía bên Thiêu phải bồi thường 40 triệu đồng nhưng chính quyền xã Liêu Tú hòa giải không thành. Mặc dù vụ việc chưa được giải quyết êm đẹp nhưng gia đình Thiêu vẫn tổ chức đám cưới theo ngày đã định.
Đêm hôm đó, bốn chị em của Thiết đã đến nhà Thiêu với mục đích “nói phải trái” với chú rể nhưng nhờ chính quyền địa phương can thiệp và chú rể nhanh chân trốn được sang nhà gái nên chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc.
Sáng ngày 4/3, trong lúc gia đình Danh Thiêu mang lễ vật sang gần đến nhà Lâm Thị Lành thì bốn chị em Thiết chặn đường. Trong lúc giằng co, mũi dao chí mạng mà Thiết mang theo để dành “tặng” riêng cho người yêu cũ không may trúng vào ngực bà Quyện. Ngoài cái chết của bà Quyện, anh ruột của Danh Thiêu (Danh Thươi) cũng bị thương với một vết đứt dài trên bắp tay trái.
9g sáng ngày 5/3, khi tiếng nhạc của lễ cưới Danh Thiêu với Lâm Thị Lành vang lên ngất trời thì từ phía nhà chú rể, tiếng trống đám ma cũng được gióng liên hồi. Tiếng còi xe cảnh sát cũng cùng lúc vang lên để đưa chị em Thiết về trại tạm giam với tội giết người.
(Dân Trí/ News.gate.vn)