Án mạng từ việc lấy trộm đồ vặt bán đồng nát
"Nếu Tú là người trưởng thành thì hành vi phạm tội của Tú chắc chắn sẽ không thể dung tha, án nhẹ cũng là tù chung thân", đại diện VKS Hà Nội không nén nổi bức xúc khi nói về việc sát hại hàng xóm bằng hơn 30 nhát dao của cậu học trò lớp 8.
![]() |
|
Nguyễn Văn Tú khi phạm tội mới qua tuổi 14 được 2 tháng. |
Nạn nhân chạy ra cửa kêu cứu. Khi có người đi đường phát hiện, Tú mới dừng tay, chui vào gầm giường ẩn náu.
Theo cáo trạng của VKSND Hà Nội, khi người nhà đưa chị Hiền đi cấp cứu thì thấy Tú nằm ngất dưới gầm giường, áo quần dính đầy máu. Cậu được lôi ra và đưa đi cấp cứu cùng chị Hiền. Nhưng người phụ nữ này đã tử vong. Hôm đó là tối 12/12/2008. Lúc gây án, Tú mới 14 tuổi 2 tháng.
Ngày 22/4, cậu bé chưa thành niên này bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về tội giết người. Phiên tòa diễn ra chóng vánh với phần thẩm vấn chỉ chừng 10 phút. Tú lý nhí thừa nhận toàn bộ hành vi.
Cậu học trò lớp 8 bị khép tội giết người có tính chất côn đồ với khung hình phạt lên tới chung thân hoặc tử hình, nhưng do chưa đủ 16 tuổi HĐXX chỉ tuyên phạt 12 năm tù - mức án cao nhất dành cho người chưa thành niên.
Theo Vnexpress
