Án tử hình cho tên trộm tàn độc
GiadinhNet - Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Lê Văn Đức (SN 1973, trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh) rành rọt thừa nhận hành vi tội lỗi do mình gây ra. Nhìn dáng người cao lớn, điển trai không ai nghĩ rằng anh ta đã gây nên tội ác ghê rợn đối với một thiếu nữ 15 tuổi.
![]() |
|
Bị cáo Đức tại tòa. |
Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, khoảng 9h30 phút ngày 4/9/2012, do cờ bạc nợ nần nên khi phát hiện hàng xóm Phan Kim Huyền vắng nhà, Đức dùng thang tre trèo lên sân thượng nhà mình rồi đột nhập vào nhà chị Huyền với mục đích lấy trộm tài sản.
Trong khi Đức đang lục lọi đồ đạc ở phòng ngủ của chị Huyền thì cháu H.P.N.D (15 tuổi, học lớp 9, con gái chị Huyền) phát hiện. Sợ bị lộ, Đức đã đánh cháu D, dùng hai tay bóp cổ nạn nhân. Khi cháu D lịm dần, Đức vẫn như con thú hoang, dùng dây cáp truyền hình siết chặt vào cổ cho đến khi nạn nhân bất động. Sau đó, Đức lấy điện thoại trong túi quần cháu D cùng chiếc đầu đĩa DVD mang về nhà cất giấu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu D đã tử vong.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11/3, Đức khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Xét hành vi của Đức là quá man rợ, tòa đã tuyên phạt đối tượng tử hình về tội giết người, cướp tài sản. Ngoài mức án trên, bị cáo Đức còn phải bồi thường cho gia đình chị Huyền 93 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần.
N. Vi- H. Châu
Ván cờ… đổi 15 năm tù giam
TAND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 11/3 đã tuyên phạt Phan Văn Đi (36 tuổi, trú tại Phú Hiệp, TP Huế) 15 năm tù về tội giết người. Theo cáo buộc, lúc 13h30’ ngày 10/8/2013, Đi cùng bạn là Lê Văn Nguyên (35 tuổi, trú cùng phường) đến quán cà phê F7 gần nhà để chơi cờ tướng.
Nghe Đi và Nguyên cãi nhau về việc đi nước cờ nên anh Hồ Văn Ngọc (32 tuổi, trú cùng phường) qua nhắc nhở dẫn đến xô xát. Sau khi bị anh Ngọc đánh, Đi về nhà lấy dao trở lại quán đâm chết nạn nhân. Ngoài bị phạt tù, kẻ côn đồ này còn bị buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.
Hà Thiều
Đâm chết hàng xóm vì xích mích trong đám cưới
Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Vĩnh (trú tại cụm 3, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ) để điều tra về hành vi giết người.
Theo xác minh, ngày 9/3 Vĩnh đến dự đám cưới của một người họ hàng cùng ở cụm 3, xã Xuân Phú. Lúc này, ông Hoàng Văn Trường (SN 1968, ở cùng xã) cũng đến làm giúp.
Trong quá trình uống nước, giữa ông Trường và Vĩnh xảy ra mâu thuẫn. Hai bên lao vào xô xát, Vĩnh đã cầm con dao (loại chọc tiết lợn) đâm trúng bụng ông Trường khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Vĩnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự vận động của cơ quan công an, Vĩnh đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Nguyễn Hằng
Bị chém vì can đánh nhau
Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) đang tích cực truy bắt một nhóm thanh niên đã chém trọng thương anh Phạm Ngọc Phú (27 tuổi, trú tại địa phương). Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 9/3, anh Phú đang làm rẫy thì thấy 4 thanh niên làng Kring (xã Mo Ray, huyện Sa Thầy) ẩu đả với nhau ở rẫy bên cạnh nên vào can ngăn.
Bất ngờ một trong 4 người này đã cầm rựa chém mạnh vào đầu khiến nạn nhân bị thương nặng. Anh Phú được gia đình đưa vào Bệnh viện Quân y 211 (TP Pleiku, Gia Lai) cấp cứu, hiện tình trạng đang hết sức nguy kịch. Ðược biết, gia đình anh Phú khá khó khăn, mẹ đang bị bại não.
Bình Minh
