Anh Hải làm "kế hoạch"

Giadinh.net - "Lúc đầu, đi tuyên truyền sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình nhưng do chưa biết "chuyên môn" nên cầm tờ rơi, phát cho anh em, chị em là cứ đỏ mặt" - Trần Đình Hải (CTV dân số thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) kể.

Sinh ra ở bãi ngang nghèo khó của huyện Phú Lộc, vừa học xong lớp 9, Trần Đình Hải (31 tuổi – CTV dân số thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) không có điều kiện học cao hơn, nên phải ở nhà làm ruộng, theo cha xuống đầm đánh cá, bắt tôm phụ giúp gia đình.
 
Anh Trần Đình Hải.

Đầu năm 2000, một lần tình cờ biết được thôn Bình An 2 được một suất đi học y tá thôn bản, Hải nộp đơn xin đi học. Sau khi hoàn thành khóa học, Hải vừa tham gia phong trào đoàn, theo dõi y tế, và kiêm luôn nhiệm vụ CTV DS - KHHGĐ của thôn. Những ngày đầu, anh gặp vô vàn khó khăn. Vốn là vùng “nửa lúa, nửa cá” nên đa số các gia đình ở đây “đẻ 5 sinh 10”. Nhiều đêm trăn trở, anh Hải “liều” đến tìm từng cặp vợ chồng “nói chuyện” sinh đẻ. Phần nhiều người ta không muốn gặp, bảo anh là “người vô duyên, gàn dở”.

Một lần, 2 lần rồi 4 lần, sự kiên trì thuyết phục của anh Hải đã có kết quả. Anh vui khôn tả khi trong thôn anh lần đầu tiên có người viết tên vào bản danh sách đăng ký sử dụng biện pháp KHHGĐ, rồi nhiều người khác cũng rỉ tai nhau làm theo.
 
Từ một thôn đẻ nhiều, đẻ dày, đến nay Bình An 2 có thành tích lớn về công tác dân số. Toàn thôn có 204 hộ dân, với 1.215 nhân khẩu, trong đó có 143 phụ nữ tuổi từ 15- 49, thì có đến 115 người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại; triệt sản nam 1, nữ 5, dụng cụ tử cung 61, tiêm thuốc tránh thai 15, dùng thuốc uống tránh thai 13, bao cao su 20. Và 143 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết không sinh con thứ 3. Đó là một thành tích đáng tự hào của CTV Trần Đình Hải trong 7 năm ròng vật lộn với công tác DS -  KHHGĐ.

Khi anh Hải lấy vợ, cuộc sống gia đình thêm nhiều gánh nặng, lo toan, với số tiền bồi dưỡng vài chục ngàn đồng mỗi tháng từ phong trào đoàn và CTV dân số, không đủ lo nổi cho cuộc sống của hai vợ chồng và đứa con mới chào đời. Tuy vậy, anh vẫn không bỏ làm “kế hoạch” được, bởi công việc đã ăn sâu bám rễ. Nghĩ cách để nuôi cái “nghiệp” của mình, Hải mua lưới, ghe... xuống đầm đánh bắt cá, tôm, trang trải cuộc sống của cả gia đình.

Bí quyết để 7 năm gắn bó với công tác DS- KHHGĐ của anh thật đơn giản: “Một chữ Tâm”.   
 
Đăng Khoa
hoaianh