Ảnh: Khoảnh khắc về với tự do của các phạm nhân
GiadinhNet - Những giọt nước mắt nóng hổi, những cái ôm rất chặt, những nỗi thấp thỏm bên trong và ngoài trại giam...
Tất cả những cung bậc cảm xúc đó làm cho “ngày hội” đặc xá càng thêm ý nghĩa đối với 303 con người một thời lầm lỗi.
Sáng 29/8, phóng viên báo Gia đình&Xã hội đã có mặt tại trại giam Thanh Xuân (huyện Thanh Oai, Hà Nội) để ghi lại những khoảnh khắc xúc động của các phạm nhân trong ngày họ chính thức được hưởng chính sách đặc xá của Nhà nước.
Trại giam Thanh Xuân có 303 phạm nhân được đặc xá, tha tù trước thời hạn. Giọt nước mắt ngày đoàn tụ, sự vui mừng khôn tả của những con người một thời lầm lỡ, những tiếng khóc vỡ òa vì sung sướng đã thực sự làm ấm bầu không khí của buổi sáng Hà Nội tầm tã mưa.
![]() Gia đình các phạm nhân được đặc xá đứng bên ngoài đợi người thân của mình trở về nhà |
![]() Ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ mong bố mẹ |
![]() Ở bên trong, cả già lẫn trẻ đều hồi hộp chờ đợi giây phút tự do mà họ đã đánh mất từ lâu |
![]() Háo hức chờ tên mình được xướng lên trong danh sách đặc xá |
![]() Không lâu nữa, những nữ phạm nhân này sẽ được trả lại quyền công dân |
![]() Nhận quyết định đặc xá trước khi bước qua cánh cổng trại giam |
![]() Phạm nhân Lê Thị Hồng Nhung ôm chầm lấy mẹ |
|
"Mẹ ơi, con được tự do rồi!" |
![]() Đợi mẹ lấy "tấm vé" tự do. |
![]() Hai mẹ con đoàn tụ |
![]() Qua cánh cổng kia là người phụ nữ này sẽ hoàn toàn tự do bên con trai mình |
![]() Trút bỏ áo tù để trở về với cuộc sống lương thiện, làm người có ích cho xã hội |
![]() Cụ bà 80 tuổi ở Điện Biên vui vẻ chuẩn bị về nhà |
![]() Chúc người ở lại cải tạo tốt |
Thùy Chi - Minh Thanh












