Anh xe ôm không tham kim cương và tiền

Ngày 13/8, anh Trần Hồng Quân - làm nghề chạy xe ôm, ngụ ấp Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa (Long An) mang 3 chiếc nhẫn hột xoàn - kim cương và 5 triệu đồng giao lại cho bà Trần Thị Ngọc Lang (ngụ ấp An Hòa 3, thị trấn Thủ Thừa).

Trước đó, ngày 28/7, anh Quân nhặt được một chiếc ví ở dốc cầu treo Thủ Thừa, trong đó có số tài sản trên cùng một số giấy tờ tùy thân của bà Lang.
 
Mang về nhà, anh và vợ đắn đo: “Ai mà chẳng ham tiền, hột xoàn... nhưng đó là của người ta, chẳng phải của mình”. Nghĩ vậy, vợ chồng anh nhất trí mang đến tận nhà giao lại cho bà Lang.
 
Theo NLĐO
kimvan