Áp lực với trẻ
GiadinhNet - Việc bị nhồi nhét quá nhiều môn học trong ngày hè không chỉ khiến trẻ chán học hơn mà còn tạo ra tâm lý ấm ức rồi quậy phá vì nghĩ mình bị "xử ép" .
"Con muốn được nghỉ hè!"
Bé Hoàng Anh, 7 tuổi (Đống Đa, Hà Nội) lẽo đẽo theo mẹ đến Cung văn hóa Thiếu nhi Hà Nội để đăng ký lớp viết chữ đẹp và làm toán nhanh. Khi thấy mẹ làm thủ tục, bé mếu máo hỏi "thế mẹ ơi, học hè có phải làm bài tập về nhà không?". Chị Hiền - mẹ Hoàng Anh đang ngập ngừng thì cô tư vấn viên nói hộ "có làm nhưng làm ít thôi cháu ạ!".
Chị Hiền tâm sự: "Nói là học hè thật đấy nhưng mình bỏ đồng tiền ra thì tất nhiên hy vọng con học hành tử tế. Mình bắt con làm tất cả các bài tập về nhà. Hè cũng học như chính khóa chứ không có chuyện vừa học vừa chơi...".

Bé Nguyễn Phương Thảo cùng với mẹ và em trai đến Cung văn hóa đăng ký học hè. Hai chị em toát mồ hôi để xem giờ nào phù hợp, không trùng nhau để mẹ tiện đưa đón. Thảo cho biết, hè năm nay em được mẹ đăng ký 3 môn học. Như vậy, mỗi ngày em đều phải đến Cung văn hóa - chẳng khác nào đi học bình thường.
Chia sẻ việc "ép" con học hè, chị Phạm Thị Thu ở ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên (Hà Nội) nói: "Cả năm các con đã phải đi học vất vả rồi, tôi cũng muốn tụi nó được nghỉ ngơi trong những ngày hè. Nhưng vợ chồng tôi đi làm suốt, để các cháu ở nhà không yên tâm. Hơn nữa, bạn bè các cháu đều đi học cả, mình không cho đi cũng không được".
Vì thế, hai đứa con của chị, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi ngày ngày tất tả đến nhà cô, rồi lại ghé về Cung thiếu nhi Hà Nội học tiếp. Ngoại ngữ, toán, lý, hoá... cứ thế được "tấp" vào đầu lũ trẻ như một "phương trình" đã lập sẵn. Em Nguyễn Văn Tiến - cháu lớn của chị Thu nói: "Học hè chán lắm, em không muốn tý nào nhưng vừa sợ mẹ mắng vừa sợ cô giáo cho vào "danh sách đen" nên mới đi học lấy lệ thôi...".
Ấm ức vì bị "xử ép"
|
"Kỳ nghỉ hè là quãng thời gian trẻ cần để nghỉ ngơi, dưỡng não sau 9 tháng học đã rất mệt mỏi. Những lúc này, phụ huynh cần cho trẻ vui chơi, chăm lo sức khỏe... chứ không phải là thời gian để tranh thủ nhồi nhét kiến thức. Việc vui chơi, tinh thần thoải mái cũng sẽ giúp trẻ tự nhiên khôi phục các kiến thức đã học".
Ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT TPHCM |
Mùa hè ở Thiền viện Trúc Lâm Tây thiên (Vĩnh Phúc) đón đến hàng nghìn trẻ em lên tập tu. Nhưng không phải tất cả là do ý nguyện của trẻ mà do sự ép buộc của bố mẹ.
Em Tuấn Kiệt, 12 tuổi (quận Cầu Giấy, Hà Nội) từng "đi tu" ở Thiền viện Tây Thiền kể: "Em không thích tu, em chỉ thích chương trình "Mùa hè xanh", "Chúng em là chiến sĩ", nhưng bố mẹ lại thích em lên thiền viện để nghe giảng pháp.
Dù không thích nhưng em không muốn bố mẹ buồn nên vẫn ở lại thiền viện. Chúng em tập hợp một đội gọi là "phi đội những đứa không thích tu" rủ nhau leo núi, lội suối, bắt rắn... Vì không tuân thủ kỷ luật nên các sư thầy gọi điện cho bố mẹ ở Hà Nội lên đón về”.
Trúc Lâm mới 10 tuổi (Đống Đa, Hà Nội) tâm sự, trước nghỉ hè 1 tháng bố mẹ đã lên kế hoạch cho cháu học hè. Bố mẹ bắt cháu học múa nhưng cháu lại thích học vẽ. Bố thích cháu học tiếng Anh trong khi cháu muốn học bơi. "Bố chỉ nghe lời bố, không quan tâm đến cháu muốn gì cả", Trúc Lâm nói.
Ông Phạm Nhàn (Thanh Chương, Nghệ An) ra thăm cháu ở Hà Nội. Thấy vợ chồng người con trai đăng ký trại hè cho cháu, trại hè này có chương trình trẻ tập làm nông dân. Học phí hơn 3 triệu đồng mà các bé chỉ được học hai tuần, được xuống lội ruộng... Ông Nhàn phát hoảng: "Ở cái đất nước toàn nông dân này thì chẳng phải tốn tiền đến thế, chỉ mấy trăm nghìn là có thể cho trẻ con về quê thăm được ông bà lại tha hồ mà "làm nông dân". Nhiều cha mẹ lắm tiền nên cứ bắt chước nhau mà chẳng để ý đến giá trị thực chất là trẻ con học được gì trong những lần "cưỡi ngựa xem hoa" như thế!".
Hồn nhiên vui chơi là đặc quyền của trẻ con, thế nhưng vì sự kỳ vọng của bố mẹ đã đẩy những đứa trẻ trở thành những "cụ non". Chúng tôi đến nhà một đồng nghiệp, thấy bé con mới 8 tuổi vừa ăn vừa chống cằm suy tư. Mẹ bé bảo: "Con bé chăm học lắm. Hôm nào chưa làm xong bài là bé ăn không ngon, ngủ không yên, cứ trằn trọc mãi. Một phần vì bé sợ bố mắng, một phần vì bé sợ cô phê bình. Trót là học sinh đứng đầu lớp rồi, sợ tụt hạng bố mẹ buồn lòng nên nó lúc nào cũng cau có, suy tư như bà cụ. Mình thì lo, thương con nhưng bố nó bảo phải rèn luyện nó có tinh thần học tập cao như thế mới có thể thành tài được. Hè này bố nó đã tìm sẵn lớp để ôn vào trường chuyên của thành phố rồi. Khổ nỗi, mới 8 tuổi con bé đã bị đau dạ dày, hôm nào đến lớp cũng phải mang theo thuốc uống...".
(Còn nữa)
Phương Thuận - Hoài Nam