Ba cha con vào tù vì phạm tội giết người

Mặc dù đối tượng dùng dao khống chế vợ mình đã từ bỏ hung khí, ông Nguyễn Nở cùng 2 con vẫn dùng dao, tuýt sắt đâm chém, đánh đối tượng trọng thương, dẫn đến tử vong.

> Giết bạn gái như trong phim hành động
> Bị đâm chết vì "trót liếc đểu"
> Đi ăn cỗ cưới bị đâm chết
 
Chiều ngày 29/6, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 cha con ông Nguyễn Nở (SN 1965) và 2 con là Nguyễn Văn An (SN 1990), Nguyễn Văn Long (SN 1989), trú tại tổ 1, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn về tội “Giết người” theo điều 93 của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 23/6/2008, Trương Quang Tùng (SN 1978), trú phường Hòa Thuận Tây cùng Nguyễn Thiên Vũ (SN 1990), Mai Xuân Vinh (SN 1992), Nguyễn Huy Hoàng (SN 1989), trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu cùng 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) mang hung khí đến nhà ông Nguyễn Nở để đòi khoản nợ 5 triệu đồng.

Khi phát hiện nhóm thanh niên này mang hung khí đứng trước cổng nhà, ông Nở hốt hoảng kêu cứu. Nghe vậy, An và Long đang uống cà phê bên cạnh nhà cùng các thanh niên trong xóm đã chạy về dùng ly, gạch, chén, bát tấn công nhóm của Tùng.
 
Thấy sự hung hãn của anh em An, Long cùng các thanh niên, 2 thanh niên đi cùng nhóm của Tùng đã bỏ chạy còn Tùng, Vinh, Vũ, Hoàng đang đứng phía trong cổng nên chạy vào trong nhà ông Nở đóng cửa lại. Phát hiện vợ ông Nở là bà Huỳnh Thị Phượng ở trước phòng ngủ, Tùng đã dùng dao kề cổ bà Phượng để khống chế uy hiếp ông Nở.
  

Bị cáo Nguyễn Nở cùng 2 con trai là Nguyễn Văn An và Nguyễn Văn Long trả lời chất vấn tại tòa.

 
Ông Nở mở cửa sau thoát ra ngoài gặp và chỉ đạo 2 con trai mình Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Long đi lấy dao và đưa cho Mai Đăng Phúc (SN 1988, người cùng xóm) cùng ông Nở theo cửa sau vào nhà đứng tại vị trí đường lên phòng khách đối diện với Tùng và bà Phượng để chuẩn bị tấn công.

Nghe tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an, dân phòng phường đã có mặt, yêu cầu Tùng bỏ hung khí xuống và thả bà Phượng ra, Tùng đã làm theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, ngay sau khi Tùng bỏ hung khí tiến về phía lực lượng công an, Long và An đã xông vào, dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào Tùng. Tiếp đến, ông Nở dùng ống tuýp sắt đánh Tùng khiến Tùng bị trọng thương với 13 vết đâm chém sâu.

Dù lực lượng chức năng đã ra sức can ngăn, nhưng ông Nở, Long và An không dừng lại mà tiếp tục chạy đến cửa buồng ngủ, đạp cửa xông vào nơi Nguyễn Thiên Vũ đang ẩn nấp. An dùng dao đâm vào bụng Vũ, Nguyễn Nở tấn công Vũ, còn Long dùng dao chém nhiều nhát vào người Vũ khiến Vũ bị thương rất nặng… 

Chung thân và 34 năm tù cho 3 cha con phạm tội giết người.

Sau khi sự việc kết thúc, Vũ và Tùng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, Tùng đã tử vong ngay sau đó, còn Vũ bị thương tích vĩnh viễn 62%...

Xét thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu trong dư luận. Đồng thời với hành vi côn đồ, thái độ ngoan cố của 3 cha con ông Nguyễn Nở, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Văn An mức án chung thân, Nguyễn Văn Long 19 năm tù, Nguyễn Nở 15 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho 2 gia đình người bị hại với tổng số tiền hơn 75 triệu đồng…
 
Theo VTC
phuoclong