Ba thiếu nữ dân tộc suýt bị lừa vào "động quỷ"

Ba cô gái dân tộc Mường bị một gã thanh niên khéo mồm rắp tâm lừa bán vào động mại dâm ở Trung Quốc mà không hay biết gì.

Linh và Lan Anh. Ảnh: CAND
Sáng 21/3, tại khu vực biên giới, Công an Móng Cái, Quảng Ninh đã giải cứu 3 cô gái khỏi cạm bẫy của nhóm buôn người. Các cô mới 16-19 tuổi, trú tại tỉnh Hòa Bình, gầy gò và nhỏ bé hơn rất nhiều so với lứa tuổi của mình.

Họ cho biết, vì kinh tế gia đình khó khăn nên rủ nhau về Hà Nội xin làm phụ hồ cho một công trình xây dựng. Công việc thu nhập thấp, lại quá vất vả, ba thiếu nữ quay về quê.

Trưa 19/3, cả nhóm đã ra Bến xe Mỹ Đình để đón xe về Hòa Bình thì gặp một thanh niên. Người này giới thiệu tên là Linh, khi biết hoàn cảnh của 3 cô gái, thanh niên này khoe có chị làm quản lý một xưởng nhựa ở Quảng Ninh đang cần tìm công nhân, lương trả 2,5 triệu đồng một tháng. Ba thiếu nữ đồng ỳ.

Tối hôm đó, các cô đã được đưa về nghỉ tại nhà Linh ở ngoại thành Hà Nội. Trưa 20/3, 4 người ra Bến xe Mỹ Đình rồi bắt xe khách đi Quảng Ninh. Sáng 21/3, họ gặp người phụ nữ mà Linh giới thiệu là chị gái, được bà ta nhiệt tình "đưa đến nơi làm việc". Trên đường đi, nhóm này bị công an phát hiện, tung tích những kẻ buôn người bị lộ tẩy.

Tại cơ quan điều tra, gã thanh niên "tốt bụng" khai tên Đinh Văn Linh, 21 tuổi, trú tại xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội, còn "chị" của anh ta là Hoàng Lan Anh, 25 tuổi, hiện lấy chồng và trú tại Quảng Đông, Trung Quốc.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Dũng, Công an Móng Cái cho biết, Lan Anh từng làm gái bán dâm. Cô ta quen và bàn với Linh về Việt Nam lừa đưa phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc bán vào nhà chứa.

Ngày 22/3, Công an Móng Cái đã bàn giao 3 thiếu nữ để đoàn tụ cùng gia đình.
 
Theo Công an Nhân dân
vietanh