Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 22)

Giadinh.net - Mời độc giả đón đọc bài thơ của tác giả Hoàng Các gửi về tham dự cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".

> Bài dự thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ"
 
Trời cho cả một khối vàng

(Tặng em - người vợ, người bạn của đời tôi)

Trời cho cả một khối vàng,
Cuối đời anh mới bàng hoàng nhận ra;
Trải bao cay đắng, xót xa,
Trải bao âm ỉ bão xa, mưa gần
Mới càng thấu tỏ tình thâm,
Mới càng cảm nhận mười phần lòng nhau...

Nỗi đời - không đánh mà đau,
Không thiêu mà cháy – giãi dầu tháng năm;
Bao nhiêu trong trẻo trăng rằm,
Bao nhiêu mộng ước – em thầm gửi trao.
Số trời, đổ hết cầu ao;
Tưởng không gượng nổi, chênh chao mặt mày!...

Có em nắm một bàn tay,
Đi cùng anh - những tháng ngày cam go;
Để anh lại được làm thơ,
Để anh lại được bây giờ: Thi nhân!...

Cho đời càng đẹp muôn phần;
Không ai sống được hai lần đâu em.
Chúng mình giữ mãi trái tim –
Trái tim yêu dấu, vững tin TÌNH ĐỜI!...
 
(Hoàng Cát)
nguyenquyen