Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 4)

Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".

> Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 3)
> Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 2)
> Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ"
> Thể lệ cuộc thi thơ lục bát “Ngàn năm thương nhớ”
 
Vắng bà

Vắng bà mới có mấy ngày
Cái bát cái đĩa khóc đầy khóc vơi
Bếp buồn quạnh quẽ nơi nơi
Xoong nồi than thở lạnh hơi của bà
Thớt dao ngơ ngác nhìn ra
Tủi thân lẻ phận vì bà đi đâu
Giận hờn thìa đũa xô nhau
Mâm phồng phịu trách bà đâu vắng nhà
Tôi quen đại khái qua loa
Bữa thường ỷ lại cho bà chăm nom
Vắng bà tôi ăn chẳng ngon
Bữa lên bữa xuống mỏi mòn chờ trông
Ăn rồi mà tưởng như không
Chẳng no chẳng đói chỉ mong bà về
Mới hay nặng nghĩa phu thê
Gừng cay muối mặn tình quê tôi bà
Mai ngày xuân sáng cửa nhà
Bà về ấm lại tình ta hôm nào.

Đỗ Văn Sơn
 
 
***
 
Bỗng dưng

Bỗng dưng gió tự nơi nào
Lang thang ập đến làm xao xuyến lòng

Bỗng dưng một giải mây hồng
Lâng lâng khát vọng bềnh bồng bay theo

Bỗng dưng chiều ngả bóng chiều
Bâng khuâng nghe tiếng sao diều, ơi quê!

Bỗng dưng ai đó triền đê?
Nhớ ai tay nắm, lời thề gió bay

Bỗng dưng em trở về đây
Dường như chén cạn lại đầy như xưa

Bỗng dưng chợt tỉnh giấc mơ
Em về trong mộng thẫn thờ buồn tênh

Bỗng dưng thấy biển mông mênh
Như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa trời

Bỗng dưng hỡi! Bỗng dưng ơi!
Cho Thơ lạc vận, cho đời... bỗng dưng.
 
Đào Hanh
nguyenquyen