Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 6)

Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những vần thơ lục bát của các tác giả gửi về tham dự cuộc thi.

Ra đứng chợ người

Anh ra đứng góc chợ người
Chuyện đời lo liệu dễ mười năm nay
Ly quê, ly vợ tới đây
Những mong chín nửa một đầy lưng cơm

Ngày chờ sương gió héo hon
Chờ vôi chờ cát đẽo mòn lệch vai
Đêm về ôm cột lán người
Mười ngàn đợi được Mặt trời. Rẻ không?

Đã lì chai phía chạnh lòng
Lì chai hoa phố lạnh lùng gót chân
Dám đâu trách cứ xa gần
Biết đâu hun hút phúc phần có ta.

Chợ người bay trắng can qua
Vẹo xiêu gắng gượng nhà ta
                                                 đoạn nghèo.
 
Đào Vĩnh
Đê La Thành, Hà Nội, 1/2008

 
 
***
 
Đi biển vắng em
Năm trước đi biển cùng em
Nay ngắm biển, ngắm trăng lên một mình
Biển vẫn xanh, trời vẫn xanh
Chỉ riêng anh với một mình bóng đêm
Biển trời như rộng dài thêm
Tìm đâu nữa cảnh những đêm diệu huyền
Chúng mình trên một con thuyền
Phút giây hạnh phúc, bình yên giữa đời
Giờ em như vì sao trời
Gần trong nỗi nhớ, xa vời vòng tay...
Em “đi” đã mấy trăm ngày
Mà bóng hình vẫn đâu đây giữa đời
Vẫn đằm thắm một nụ cười
Chu đáo nhân hậu nết người ở ăn
Qua bao vất vả khó khăn
Lòng vẫn thanh thản, quan tâm mọi người
Trước mây gió, trước đất trời
Thức cùng với biển anh ngồi nhớ em
Lần đầu đi biển vắng em
Lòng càng thương những cánh chim lạc bầy.
 
Lương Toán
Sầm Sơn, 10/7/2007
 
Những bài liên quan
 
nguyenquyen