Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 9)

Giadinh.net - Mời độc giả tiếp tục thưởng thức những bài thơ được gửi đến tham dự cuộc thi sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".


Ánh mắt

Ai đem cau sáu bổ ba
Têm trầu cánh phượng xót xa bạn mời
Ai đem cau sáu bổ mười
Cuộn xanh chiếc lá rối bời lòng tôi
Chắc gì môi hứa bên môi
Chỉ cần ánh mắt chẻ đôi… buộc hờ.
 
Võ Giáp
 
***
 

Còn đây mùa hạ

Thời gian như lạ lối về
Xuân đi lặng lẽ nắng hè bâng khuâng
Còn ai hoa phượng vẫn gần
Cái màu hoa ấy bao lần tiễn đưa

Tôi về đợi một cơn mưa
Đã làm ướt tóc người xưa áo dài
Nhớ bàn tay nhẹ bờ vai
In vào sâu thẳm một ngày sang thu

Mới thôi đã hoá xa mù
Gọi ai ai gọi mà như gọi mình
Ba năm một buổi vô tình
Vết bàn tay ấy còn hình bóng tôi

Trời xanh thả tiếng ve rơi
Phượng ơi thắp lửa vào trời làm chi
Một mình đếm bước chân đi
Giá như ngày ấy nói gì với nhau

Tôi về nắng đã đổi màu
Thèm nghe tiếng trống vọng vào ngày xa...
 
Đàm Xuân Hoán
 
***
 

Ở phiên tòa ly hôn

Thắng thua cùng một nỗi buồn.
Có con mà phải ly hôn khó là...
Bão tình tan tác cửa nhà
Con không còn thấy mẹ cha sum vầy.

Ước gì cảnh ấy là say
Tỉnh ra nâng cốc rượu đầy đoàn viên.
 
Hoàng Thị Phương Lan
Hà Nội 27/12/2007
nguyenquyen