Bán anh em xa... đâm láng giềng gần
Giadinh.net - Nghe tòa tuyên mức án chung thân, bị cáo Hoàng Mạnh Tước như quỵ xuống, hai tay bám chặt vào vành móng ngựa, mái tóc lốm đốm bạc run lên từng hồi, những giọt nước mắt muộn màng lăn trên khóe mắt.
Theo cáo trạng, khoảng 12h45' ngày 13/09, Hoàng Mạnh Tước (SN 1959, trú tại 1B/92 Phố Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Gia Lâm Hà Nội ) nhìn thấy nước bẩn chảy ra lối đi vào nhà nên đã to tiếng với chị Nguyễn Thị An là người giúp việc cho nhà anh Nguyễn Văn Thoa (trú tại 94/phố Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Gia Lâm, Hà Nội) vì chị An để nước bẩn từ cây lau nhà chảy sang sân trước cửa nhà Tước.
Thấy vậy anh Nguyễn Trọng Chính (SN 1984, con trai của anh Nguyễn Văn Thoa) đã chạy ra bênh chị An nên đã cãi vã với Hoàng Mạnh Tước. Khi có hàng xóm sang can ngăn, hai bên đã cùng về nhà.
Chưa hết bực tức, Hoàng Mạnh Tước xuống bếp lấy con dao bầu bọc trong tờ bìa rồi quay lại sang nhà Chính bắt anh Chính phải xin lỗi. Khi anh Chính không chịu xin lỗi và thể hiện thách thức. Đối tượng Tước liền rút con dao ra đâm liên tiếp hai nhát vào bụng và ngực của anh Chính. Anh Nguyễn Trọng Chính được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào ngày 19/03.
![]() |
|
Bị cáo Hoàng Mạnh Tước tại phiên xét xử. |
Sau khi gây án, đối tượng Tước đã mang hung khí ra công an phường Ngọc Lâm đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngày 13/5, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử công khai. Xét thấy hành vi của bị cáo Hoàng Mạnh Tước đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, HĐXX tuyên phạt án tù chung thân đối với Hoàng Mạnh Tước và phải bồi thường cho gia đình anh Nguyễn Trọng Chính với số tiền là 85.615.209 đồng.
Dưới khán phòng, chị Dung, vợ bị cáo gào lên thảm thiết, chị cố chạy theo chồng khi anh ta bị dẫn giải ra xe về trại giam. Chiếc xe chuyển bánh, chị Dung gục xuống ngất xỉu. Từ ngày chồng bị bắt, chị phải ra đường bơm, vá xe nuôi bốn đứa con nhỏ dại...
Phan Thanh Tú
