Bán ảo, vào tù …thật

GiadinhNet: Từ việc mua bán đồ ảo trên mạng, Nguyễn Quốc Việt và Phạm Ngọc Tuấn đã gây án và rơi vào vòng lao lý thật.

Sáng 18/01/2010, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Đánh người gây thương tích" với hai bị cáo Nguyễn Quốc Việt và Phạm Ngọc Tuấn (đều SN 1991; trú tại Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (trái) và Nguyễn Quốc Việt tại phiên toà phúc thẩm.

Theo cáo trạng, Việt và Tuấn với Nguyễn Bá Ngọc (trú tại ở Can Lộc, Hà Tĩnh) đã có mâu thuẫn từ việc mua bán đồ ảo Game MU trên mạng Khoảng 20h ngày 12/5/2009, Tuấn và Việt gặp Ngọc tại quán internet Hoa (thuộc địa bàn thị trấn Nghèn, Can Lộc) giải quyết mối mâu thuẫn đó. Hai bên đã xô xát, Ngọc đã bị Việt và Tuấn đánh trọng thương (tổn hại sức khỏe 24,9%).

Ngày 20/9/2009, TAND huyện Can Lộc mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án này và HĐXX đã tuyên án Phạm Ngọc Tuấn mức án 24 tháng và Nguyễn Quốc Việt là 18 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích"; bồi thường thiệt cho nạn nhân số tiền 32 triệu đồng.

Ngày 18/01/2010, Tại phiên phúc thẩm, xét thấy có nhiều tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như: Gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả, bị cáo có nhân thân tốt, đang tuổi vị thành niên...; Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án bị cáo Phạm Ngọc Tuấn mức án 18 tháng tù giam; Nguyễn Quốc Việt, 18 tháng tù treo.

Như vậy từ trò chơi ảo, nhưng gây thương tích thật và phải vương vào vòng lao lý là bài học cảnh tỉnh không chỉ cho trẻ vị thành niên mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các bậc làm cha, làm mẹ về việc giáo dục đạo đức đối với con cái.
 
                                                                                      Lê Văn Vỵ
phuoclong