Bán bạn học vào ổ mại dâm
Sau một thời gian ở trong ổ chứa, Nhạc "mua tự do" bằng cách cam kết với bà chủ sẽ về Việt Nam lừa các cô gái trẻ khác sang. Hai người bạn học cũ đã sập bẫy nữ quái buôn người này.
Ngày 6/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định truy nã Quan Thị Nhạc, 20 tuổi, ở huyện Chiêm Hóa về hành vi mua bán phụ nữ.
![]() |
|
Cơ quan điều tra đang truy nã Quan Thị Nhạc trên toàn quốc. |
Ngày 4/8/2009, Nhạc dẫn người bạn học lên Lào Cai, đưa qua bến đò sang Trung Quốc. Khi mấy người đàn ông lạ mặt đón đường, đưa đi tiếp, Nhạc lẻn trốn đi mất. Mất mấy ngày đêm đi đường, Thơm bị đưa đến một ổ chứa, ép làm gái bán dâm.
Lần đầu tiên Thơm trốn, chưa kịp trèo ra khỏi cửa sổ đã bị bắt lại. Lần ấy, bà chủ quán tát cho cô mấy cái cảnh cáo. Lần thứ 2, Thơm trốn thoát ra khỏi quán, nhưng đất khách quê người, cô không biết đường nên cũng nhanh chóng bị bọn bảo kê bắt lại. Lần này, cô bị liệt vào hạng cứng đầu nên phải đánh để dằn mặt những người khác.
Mất mấy ngày, Thơm giả vờ ngoan ngoãn nghe lời chủ quán đi tiếp khách. Trong thời gian đó, cô dò hỏi được các khách làng chơi về đường lối đi về đến biên giới Việt Nam. Cô còn âm thầm vẽ lại sơ đồ đường đi vào một tờ giấy, rồi cất kỹ trong đống quần áo. Một ngày giữa tháng 8/2009, Thơm trốn được ra ngoài về biên giới Lào Cai - Việt Nam. Cô về đến nhà là chiều 19/8, cả gia đình khóc òa vì cứ ngỡ đã mất con gái...
Qua đơn tố cáo của Thơm, Công an tỉnh Tuyên Quang đã điều tra và truy bắt Nhạc. Cách đây gần 2 năm, Nhạc từng là một cô bé xinh xắn, tử tế, bị một mẹ mìn tên là Trần Thị Thu Hằng, 28 tuổi gặp cha mẹ cô xin cho Nhạc đi bế con ở Lào Cai. Hằng đưa Nhạc sang Trung Quốc bán cho một chủ quán tên là Hà.
Sau một thời gian, cô ta đã "mua tự do" của mình bằng cam kết với bà chủ sẽ về Việt Nam lừa đưa các cô gái trẻ khác sang.
Ngoài Thơm, cũng với cách thức tương tự, Nhạc đã lừa được một người bạn cũ khác, bán và nhà chứa.
Theo Công an Nhân dân
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
