Bắn chết chồng trước mặt vợ
GiadinhNet - Ngày 14/4, Công an huyện Mường Nhé, Điện Biên đang truy lùng đối tượng xông vào một nhà dân tại bản Trạm Púng, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé bắn chết chủ nhà.
Nguồn tin cho hay, tối ngày 9/4 gia đình anh Vàng Seo Páo (45 tuổi, trú tại địa chỉ trên) đang ăn cơm thì bất ngờ có một đối tượng lạ mặt xông vào dùng súng kíp bắn chết anh Páo, ngay trước mặt vợ và 3 con của anh. Sau khi gây án, sát thủ lẩn vào màn đêm trốn thoát.
T. Khang
Đánh ghen, bị đánh chết
Ngày 14/4, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hồ Phước Thọ (24 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội giết người. Theo kết luận điều tra, trước đó, chiều ngày 11/9/2012, Thọ được Nguyễn Thị Cẩm Nhung (20 tuổi, trú tại Long An) nhờ chở Nhung và bạn trai là Nguyễn Văn Lực từ huyện Nhà Bè về nhà trọ ở quận 7. Đến nơi, Thọ để Lực ở nhà rồi tiếp tục chở Nhung đi ăn tối. Nghi ngờ bạn gái bắt cá hai tay, Lực đã theo dõi và bắt gặp Thọ chở Nhung đến một khách sạn tại phường Tân Thuận Đông, quận 7. Hai bên đánh nhau, Lực bị Thọ túm tóc, đập đầu xuống đất dẫn đến tử vong.
Hà Châu
Mất mạng vì cái tát
Ngày 14/4, TAND Đồng Nai đã tuyên phạt Lê Tấn Thương (21 tuổi, quê Đắk Lắk, trọ tại ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP Biên Hòa) 17 năm tù về tội giết người. Theo cáo buộc, chiều ngày 25/3/2012, sau khi đi nhậu, Thương đi cắt tóc. Tại tiệm cắt tóc, Thương gặp anh Võ Thành Nhân và bị anh này tát vào mặt. Tức giận, Thương quay về phòng trọ thủ dao trong người rồi đi tìm anh Nhân. Khi thấy anh này đang ngồi dán điện thoại ở gần tiệm hớt tóc, Thương lao đến và rút dao đâm thẳng vào ngực Nhân, khiến anh này tử vong.
Hà Thiều