Bần cùng sinh đạo tặc
GiadinhNet - Mặc quần áo bảo hộ, một tay cầm cuốc hoặc thuổng, xẻng, một tay cầm bao tải, đầu gắn đèn pin ...thợ mỏ, 400 người rầm rập kéo đến các khu khai thác vàng của Công ty vàng Bồng Miêu, Quảng Nam.
Nhưng đó không phải là công nhân của công ty mà là ...dân sở tại.
Họ hò hét, áp đảo bảo vệ rồi xúc quặng vàng vào bao mang đi. Bảo vệ ra ngăn cản thì bị đánh, hai người bị thương phải đi cấp cứu. Những bảo vệ khác đành chạy tháo thân. Kết quả, hàng chục tấn quặng vàng bị lấy đi, nhiều tài sản khác bị phá hủy, còn công ty chỉ biết kêu trời.
Đã thế, mỏ vàng này đã liên tục bị "cướp" đến 3 lần suốt từ năm 2010 đến giờ. Những lần "cướp" trước, chưa có ai bị xử lý.
Sự thể được lý giải bởi nhiều cách, nhưng có một cách mà người dân lấy làm "động lực" chính. Đó là năm 2010, một em bé mót quặng bị bảo vệ ngăn cản và gây thương tích. Lúc ấy, hàng trăm người dân đã kéo đến công ty làm loạn và bắt đền. Sau đó, người dân chẳng đi mót nữa mà nhiều lúc ngang nhiên khai thác quặng vàng song song với... Nhà nước.
Một cách lý giải khác là dân túng quá mà làm liều, nhưng cũng không hẳn thế. Mỏ vàng này đã tồn tại nhiều năm, bao nhiêu năm qua, dân vẫn sống đường dân, mà nhà máy vẫn hoạt động đằng nhà máy, "nước sông không phạm nước giếng" và đời sống người dân thì vẫn bình thường.
Cho dù có tìm cách lý giải thế nào đi nữa thì việc "cướp vàng" là không thể chấp nhận được. Công ty vàng Bồng Miêu được cấp phép khai thác vàng theo đúng quy định của Nhà nước. Như thế, họ hoạt động hợp pháp và chịu sự điều chỉnh của pháp luật.
Dù có biện minh thế nào thì việc người dân ngang nhiên đột nhập rồi vác quặng vàng đi có thể gọi là hành vi của đạo tặc, là ăn cướp và phải bị xử lý nghiêm.
Lý thì rõ như ban ngày, nhưng không hiểu sao cơ quan hữu quan sở tại lại chịu bó tay? Ngay cả khi có đến 400 người dân giữa đêm cướp quặng mà khi được báo cũng chỉ cử có 5 người xuống địa bàn. Rốt cuộc đến nơi, thấy dân đông quá, lại nhốn nháo nên đành ...đứng nhìn. Và nữa, trong quá khứ, có nhiều lần dân “cướp vàng”, nhưng chưa ai bị xử lý. Mà thực tế, cướp cả chục tấn quặng vàng thì việc tìm thủ phạm đâu có khó. Quặng vàng đâu có phải cái kim mà cướp về rồi đem giấu đi.
Có thể lúc đầu, dân "cướp vàng" là bộc phát, là vì "tức cách hành xử" của Công ty, nhưng nay thì không còn là bộc phát nữa, nó đã có hệ thống và tổ chức hẳn hoi. Cho nên, tìm ra kẻ cầm đầu rồi xử nghiêm để răn đe chẳng khó khăn gì.
"Vô phúc đáo tụng đình", người dân khi ngộ ra việc mình làm là phạm pháp sẽ không hành xử theo kiểu ...đạo tặc nữa. Nhiệm vụ của chính quyền, đôi khi cũng chỉ là giúp dân hiểu sự việc mà không phạm pháp là như thế!
Lâm Phong