Bàng hoàng thiếu nữ bị côn đồ tấn công, ép uống thuốc diệt cỏ tại nhà
GiadinhNet - Thông tin nữ sinh 17 tuổi bị hai kẻ lạ mặt tấn công tại gia và ép uống diệt cỏ dẫn đến thiệt mạng nhanh chóng đã gây chấn động dư luận thành phố Cảng khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Hàng xóm gần nhà H cho hay: khoảng 16h00 ngày 28/3/2014, sau khi đi học về, em Phạm Văn Hưng, sinh năm 2006 (em trai của chị H) phát hiện thấy chị H nằm trên giường, phủ chăn kín và mặt bê bết máu... Quá hoảng sợ, em Hưng đã chạy đến chỗ làm của bố để báo tin, sau đó gia đình đã đưa H đến cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trong tình trạng hôn mê, mất máu nhiều và lưỡi đã đơ cứng.
Người dân cho biết thêm, trước khi diễn ra vụ việc, có hai đối tượng lạ mặt dừng xe lại gọi điện cho ai đó hỏi đường vào nhà cháu H. Rồi trưa ngày 27/3/2014, nhiều người thấy H đi mua một hộp thuốc trừ cỏ mang về nhà...
Được biết, bố mẹ H đều làm phụ vữa, không có mâu thuẫn, nợ nần và nữ sinh H là người ngoan ngoãn.
Sau nhận được tin báo lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, qua khám xét đã phát hiện 1 con dao bầu, 1 vỏ hộp thuốc diệt cỏ cùng nhiều tang vật quan trọng. Hiện tại, Cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, hung thủ gây ra cái chết cho nữ sinh H.
Trung Nguyên