“Bang Sói” giết người, chém công an

GiadinhNet - Tự xăm hình đầu sói làm logo, các đối tượng này thành lập một băng nhóm có tên là "bang Sói".

Tú (giữa), cùng hai đối tượng Tiến, Khoản trong bang Sói. (Ảnh CQĐT cung cấp)

Sau một thời gian gây tội ác, cuối cùng chúng cũng sa lưới pháp luật.
 
"Bang Sói" là tên của những đối tượng không nghề nghiệp, mê chơi game, đầu gấu tự đặt cho mình để gây thanh danh, coi thường pháp luật trên địa bàn huyện Từ Liêm. Trong bang của chúng tên nào cũng xăm hình đầu chó sói để biết nhóm của mình.
 
Từ cuối năm 2009, đầu năm 2010, "bang Sói" liên tục gây án trên địa bàn huyện Từ Liêm và các vùng lân cận. Cầm đầu là tên Trần Văn Tú (SN 1989, trú tại Phú Diễn, Từ Liêm). Tên này "máu lạnh", thường xuyên đánh, chém người. Mới ít tuổi nhưng Tú được các đàn anh trong xã hội đen đánh giá cao về khoản lỳ lợm, sống chết với đồng bọn. Hắn đã từng lĩnh án 6 năm tù giam về tội Cướp tài sản vào tháng 3/2006 (tháng 1/2009 được ra tù). Tú từng giải vây cho một đàn anh bị hàng chục đối tượng quây đánh với nhiều vũ khí khác nhau khi trong tay chỉ có một con đao...
 
Sau khi ra tù, Tú tìm lại đồng bọn để chơi bời đàn đúm, gây ra các vụ án mất trật tự trị an trên địa bàn. Đỉnh điểm là Tú cùng các thành viên trong bang Sói của mình giết chết anh Nguyễn Hữu Long (SN 1987, trú tại thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm). Do nghi ngờ nạn nhân là người dùng dao chém trượt, rách áo Tú tại khu công nghiệp Minh Khai vào ngày 26/1/2010 nên Tú rủ đồng bọn trong bang mang dao kiếm trả thù nhưng không tìm được.
 
Khoảng 14h, ngày 28/1/2010, Tú cùng "bang Sói" đến chơi tại khu tập thể trường cao đẳng Múa Trung ương (Mai Dịch, Cầu Giấy). Thông qua Đinh Tiến Dũng (ở Phú Diễn, Từ Liêm) là bạn của Long, Tú biết Long đang ngồi uống nước ở quán cà phê Nghệ Sỹ gần đó. Tú thủ trong người một dùi cui điện, một lưỡi lê đến gặp Long. Tú lấy lưỡi lê đâm nhẹ, dùng dùi cui điện dí vào nạn nhân, cả nhóm của hắn lao vào đánh Long tới tấp. Cùng lúc, Bùi Công Tiến (cùng trong "bang Sói" với Tú) cầm lưỡi lê đâm thẳng vào ngực trái khiến nạn nhân gục trong vũng máu. Gây án xong, chúng bỏ lên Hà Giang, nhưng biết không thể thoát nên đầu thú trước cơ quan điều tra.
 
Trước khi gây ra vụ án giết người trên, ngày 23/11/2009, Tú cùng Vương Duy Mạnh (20 tuổi) đến quán điện tử của anh Bùi Văn Huy (Cầu Diễn, Từ Liêm) chơi xèng. Trong quá trình chơi, máy bị kẹt, Tú và Mạnh mang máy xèng ra đập phá, bị chủ quán đánh lại. Tú cầm gạch đập vào đầu và đuổi chủ quán bỏ chạy. Chưa hả tức, Tú, Mạnh đi tìm 2 con dao tự chế quay lại xử chủ quán điện tử. Trong khi các đối tượng này gây án, anh Phạm Quang Huy - cán bộ Công an thị trấn Cầu Diễn xông vào trấn áp thì bị Tú dùng dao chém vào cổ tay trái gây thương tích, tổn hại sức khỏe 22,5%.  
 
N. Đăng- P. Hải
kimngan