Băng trộm rạch mùng sa lưới

Cuối năm 2008 và đầu năm 2009, tại 2 huyện Bến Cầu, Trảng Bàng (Tây Ninh) liên tục xảy ra những vụ đột nhập vào nhà dân rạch mùng trộm cắp tài sản mà chủ yếu là dây chuyền vàng của phụ nữ. Mặc dù người dân cảnh giác cho chó canh phòng cẩn mật nhưng bọn trộm vẫn hoạt động dễ dàng sau khi vô hiệu hóa các chú chó bằng lòng heo tẩm thuốc độc.

Rạng sáng 28/12/2008, vợ chồng bà Nguyễn Thị Tươi - Võ Minh Tâm ở ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu vẫn còn say giấc, con chó đã tắt tiếng sủa vì ăn phải bả thuốc độc nên bọn trộm đã âm thầm vào nhà rạch mùng, trộm sợi dây chuyền vàng trị giá gần 9 triệu đồng của bà Tươi. Chiếc ĐTDĐ ông Tâm để trong mùng cũng “bốc hơi”! 4 giờ sáng 31/1/2009, sau khi cho chó im tiếng sủa, bọn trộm đã đột nhập nhà bà Trần Thị Tiến ở ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận rạch mùng trộm dây chuyền vàng trị giá gần 9 triệu đồng của bà Tiến đeo trên cổ. 3 giờ sáng 3/2, chị Trần Thị Thu Giang cũng bị trộm dây chuyền vàng...

Tính đến 26/2, tại huyện Bến Cầu đã xảy ra 8 vụ trộm dây chuyền vàng với thủ đoạn trên. Còn tại huyện Trảng Bàng thì mới xảy ra 1 vụ tại nhà bà Nguyễn Thị An ở ấp Phước Tân, xã Phước Chỉ, bọn trộm khoét vách đột nhập vào nhà, dùng lưỡi lam rạch mùng trộm sợi dây chuyền vàng 3,5 chỉ khi bà An đang ngủ say lúc rạng sáng 27/2.
Các vụ trộm trên đã gây hoang mang trong nhân dân, Ban giám đốc CA tỉnh Tây Ninh chỉ thị cho CA hai huyện Bến Cầu, Trảng Bàng bằng mọi giá đến tháng 6/2009 phải phá được băng nhóm trộm cắp này.
 
CA hai huyện Bến Cầu, Trảng Bàng đã dốc toàn lực thực hiện nhiều biện pháp điều tra, tuần tra kiểm soát hàng đêm nhưng bóng dáng bọn trộm vẫn chìm trong bóng tối. Tuy nhiên công tác tuyên truyền nhân dân cảnh giác phòng chống trộm đêm đã phát huy tác dụng.
 
Đêm 24/3, sau khi bắt trộm 6 con gà của bà con ở ấp Lộc Châu, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, hai tên trộm tiếp tục sang bắt trộm gà của nhà ông Võ Văn Căn thì bị ông Căn phát hiện, cùng mọi người truy đuổi bắt được tên Nguyễn Văn Chính (SN1963, quê xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tạm trú xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Tên chạy thoát là Lê Văn Ngơ (SN1963, ngụ xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng) đã sa lưới trinh sát CA huyện Trảng Bàng vào đêm 27/3 khi hắn vừa mò về nhà.
 
Chính - Ngơ khai nhận: Ban ngày, cả hai chở nhau trên xe Honda 67 rảo quanh thôn xóm điều nghiên những nhà vách đất, vách lá hoặc nhà dễ đột nhập để đến đêm ra tay hành động. Với thủ đoạn trên, chúng đã thực hiện trót lọt 17 vụ rạch mùng, trộm được 46,75 chỉ vàng và 1 ĐTDĐ bán chia nhau tiêu xài hoang phí mặc dù vợ con rất khó khăn.
 

2 "chuyên gia" rạch mùng Chính - Ngơ.

 
Chính - Ngơ đã có 3 tiền án về các tội “trộm cắp tài sản”, “trốn khỏi nơi giam” với tổng mức án 17 năm 9 tháng tù và quen biết nhau khi đang chấp hành án tại trại giam Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu). Cả hai ra tù năm 2002 thì tháng 9/2003, Ngơ tiếp tục đột nhập vào nhà bà Phạm Thị Cà Nguônl ở ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận rạch mùng trộm sợi dây chuyền vàng 1,3 chỉ của bà Nguônl.
 
Hai đêm sau, cũng với thủ đoạn trên, Ngơ trộm sợi dây chuyền vàng 3,8 chỉ của chị Võ Ngọc Phương khi chị đang ngủ. Hoạt động của Ngơ và Chính diễn ra trong thời gian dài nhưng với thủ đoạn thường chạy ngược lại hướng truy đuổi của mọi người nên đã nhiều lần chúng thoát khỏi vòng vây, nhưng khi chúng chuyển sang trộm gà thì sa lưới nhân dân và sự truy bắt của trinh sát.
 
Đầu tháng 5/2009, CA huyện Trảng Bàng đã cơ bản xác định hành vi phạm tội của Ngơ và Chính. Với bề dày trộm cắp quen tay nay lại tái phạm trong thời gian dài và hoạt động có tổ chức nên chắc chắn cả hai sẽ nhận lãnh mức án nghiêm khắc mới có tác dụng răn đe, cải huấn. 

 Theo Công an TP HCM
phuoclong