Bánh mì và hoa hồng

GiadinhNet - Giá cả leo thang sau Tết gây xiết bao lo ngại cho ngân sách eo hẹp gia đình. Vậy mà có một sự lên giá được chấp nhận: những bó hoa tươi thắm trong ngày Quốc tế Phụ nữ.

Một khi "cầu" vượt "cung", hoa không đủ cho người cần, sẽ là minh chứng cho kết quả ngày càng  nhiều phụ nữ được quan tâm chăm sóc trong thời khắc của riêng họ.
 
Nếu 100 năm trước, kể từ tuyên ngôn về quyền bình đẳng của phụ nữ được công bố tại Hội nghị Copenhagen do Rosa Luxemburg và Krupskaia Constantinovna chủ trì, trong đó, lần đầu tiên bình đẳng giới được đặt ra với những nguyên tắc cơ bản như: làm việc ngày 8 tiếng, giờ làm ngang nhau thì tiền công phải được trả ngang nhau...
 
Nếu ngày ấy khẩu hiệu tranh đấu quyền lợi cho phụ nữ chỉ gồm "bánh mì và hoa hồng", một đại diện cho sự no đủ vật chất, một cho thế giới tinh thần. Thì nay sự tôn vinh cho phái đẹp đã có những bước tiến dài. Nói đâu xa, chỉ nhìn trong giới công sở những ngày này, nào phải chỉ hoa tươi tràn ngập. Hơn thế là những đêm giao lưu, những khám chữa bệnh miễn phí, những ăn uống nhà hàng dã ngoại. Câu thơ thời nào: "Hôm nay 8 tháng 3, tôi giặt hộ bà cái áo của tôi" đã thành chuyện hoạt kê quá khứ.
 
Ảnh minh họa.
 
Hình thái ý thức xã hội tiến bộ sẽ là động lực tinh thần thúc đẩy tiến trình "Vì sự tiến bộ của phụ nữ"-một chiến lược quốc gia đã được Đảng, Nhà nước hoạch định. Nhưng từ phương diện vật chất, trong môi trường lao động nông nghiệp, lao động thủ công chiếm tỷ lệ lớn cơ cấu lao động là nữ, vẫn còn nhiều những chị em chưa nhận được đủ đầy ý nghĩa của những "bánh mì và hoa hồng". Trên ruộng đồng, vẫn không hiếm cảnh "bán lưng cho trời bán mặt cho đất". Những nẻo đường mưu sinh, không hiếm cảnh lặn lội thân cò. Nơi dây chuyền xưởng máy, cùng với cảnh tan ca tấp nập dập dìu, vẫn có những nỗi lo lương thưởng cắt cúp, nhà trọ chật chội. Kể cả sau "bình yên" của những ngôi nhà hạnh phúc, đây đó vẫn những tiếng lòng thổn thức của các nạn nhân bạo hành gia đình, chẳng biết ngỏ cùng ai.
 
Nhìn xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc, bị buộc ràng bởi biết bao lễ giáo và định kiến khắc nghiệt trong đêm trường phong kiến, họ vẫn là những viên ngọc sáng lấp lánh với đức tính cao cả chịu thương chịu khó và thủy chung son sắt. Thời chiến cũng như thời bình, người phụ nữ đảm đương nhiều vai trò xuất sắc, hội tụ những phẩm chất "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" như tám chữ vàng Bác Hồ dành tặng.
 
Những "bánh mì và hoa hồng" xin được trao nhận nhiều hơn trong ngày này, bởi chắc chắn khẳng định một điều, cùng với vị thế của người phụ nữ   ngày càng nâng cao sẽ là những đóng góp của họ cho từng mái ấm, mỗi căn phòng và tạo nên những "ngôi nhà hạnh phúc" chung nhân loại.
 
Hiếu Sự
kimvan