Bảo vệ Sacombank bị giết do mâu thuẫn cá nhân
Động cơ sát hại bạn đồng nghiệp của Hoàng Anh không phải để cướp ngân hàng mà chỉ vì mâu thuẫn, thù tức cá nhân.
Sáng 26/10, Phòng CSĐT TP về TTXH, Công an Hà Nội cho biết, sau 2 đêm đấu tranh khai thác, Nguyễn Hoàng Anh (19 tuổi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) – hung thủ sát hại anh Vũ Bá Thắng, bảo vệ chi nhánh ngân hàng Sacombank đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, động cơ sát hại bạn đồng nghiệp của anh ta không phải do ý định cướp ngân hàng mà chỉ vì mâu thuẫn, thù tức cá nhân.
Chiều 23/10, sau khi đi ăn cùng các đồng nghiệp, biết Vũ Bá Thắng trực đêm một mình ở chi nhánh, Hoàng Anh âm thầm vạch kế hoạch. Vào được bên trong, lúc Vũ Bá Thắng đang nằm xem tivi ở tầng 1, Hoàng Anh leo lên phòng bếp lấy dao chặt xương giấu vào túi xách. Khi quay xuống, đối tượng cầm dao chém liên tiếp vào đồng nghiệp của mình.
Chiều 23/10, sau khi đi ăn cùng các đồng nghiệp, biết Vũ Bá Thắng trực đêm một mình ở chi nhánh, Hoàng Anh âm thầm vạch kế hoạch. Vào được bên trong, lúc Vũ Bá Thắng đang nằm xem tivi ở tầng 1, Hoàng Anh leo lên phòng bếp lấy dao chặt xương giấu vào túi xách. Khi quay xuống, đối tượng cầm dao chém liên tiếp vào đồng nghiệp của mình.
![]() |
|
Hung thủ của vụ án. |
Thắng bỏ chạy lên ban công tầng 4, Hoàng Anh vẫn đuổi theo truy sát. Nạn nhân gục chết, tên giết người rửa sạch con dao gây án cất vào chỗ cũ, lục túi lấy điện thoại, điều khiển cửa cuốn, thiết bị bảo vệ rồi bỏ đi.
Điện thoại và điều khiển cửa, Hoàng Anh khai nhận vứt ở khu vực cầu Om (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Sáng hôm sau, Hoàng Anh vẫn đến làm việc tại chi nhánh này như bình thường.
Ông Đào Thanh Hải, Phó trưởng Phòng PC45 cho biết, toàn bộ tiền trong các két sắt ở chi nhánh ngân hàng vẫn còn nguyên vẹn. Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, hung thủ cố tình làm xáo trộn nhiều tài liệu cũng như đồ đạc tại đây.
Theo Bee.net.vn
