Bắt 2 hung thủ "nhìn đểu", đâm chết người
Bị hỏi “Tụi bây nhìn cái gì?”, Tú không trả lời mà về nhà gọi bạn ra "xử".
Ngày 20/10, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TPHCM, cho biết đã bắt được 2 đối tượng giết người trước chợ Cây Sộp, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 – TPHCM vào chiều 3/10. Hai đối tượng bị bắt là: Nguyễn Ngọc Tú (tức “Men”, SN 1989) và Nguyễn Thanh Duy (tức Tuấn “em”, SN 1995).
Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, khoảng 13 giờ ngày 3/10, Tú điều khiển xe máy Nouvo chở Phan Công Quốc (SN 1995, ngụ TPHCM) và Nguyễn Thanh Duy ngang qua chợ Cây Sộp thì gặp anh Lê Hoài Anh (SN 1991) đang đậu xe chờ bạn là Nguyễn Trọng Thiên đang vào chợ.
Do bị 3 đối tượng nhìn chằm chằm, anh Hoài Anh hỏi: “Tụi bây nhìn cái gì?”. Tú không nói gì, chở 2 người bạn về nhà trọ của đối tượng tên My rồi kể lại cho Cao Tấn Tài (tức Bi, SN 1993, quê Tiền Giang) nghe.
Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, khoảng 13 giờ ngày 3/10, Tú điều khiển xe máy Nouvo chở Phan Công Quốc (SN 1995, ngụ TPHCM) và Nguyễn Thanh Duy ngang qua chợ Cây Sộp thì gặp anh Lê Hoài Anh (SN 1991) đang đậu xe chờ bạn là Nguyễn Trọng Thiên đang vào chợ.
Do bị 3 đối tượng nhìn chằm chằm, anh Hoài Anh hỏi: “Tụi bây nhìn cái gì?”. Tú không nói gì, chở 2 người bạn về nhà trọ của đối tượng tên My rồi kể lại cho Cao Tấn Tài (tức Bi, SN 1993, quê Tiền Giang) nghe.
Tài gọi Quốc lấy 2 con dao, rồi ra chợ Cây Sộp tìm Hoài Anh để “xử”. Tới nơi, Tú và Duy đứng giữ xe, Tài và Quốc đeo khẩu trang kín mặt vào chợ.
Vừa thấy Hoài Anh, Quốc rút dao đâm liên tục khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ, còn Tài cầm dao đâm Thiên 3 nhát dù người này không liên quan đến vụ nhìn đểu.
Theo NLĐ