Bắt 6 "người hùng" từ Hà Tĩnh lên Hà Nội "tầm cừu"
Giadinh.net - Trong khi xô xát với bảo vệ bến xe, phụ xe Tuấn bị thương phải đi cấp cứu. Lập tức chủ xe huy động 6 "người hùng" mang theo một bao tải hung khí lên Hà Nội báo thù
Sự vụ như sau, ngày 5/5, tại bến xe Nước Ngầm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) các nhân viên bảo vệ bến xe đã ẩu đả với một phụ xe khách của nhà xe Tình Hiền tên là Tuấn. Hậu quả, anh Tuấn bị thương, phải đi cấp cứu bệnh viện.
Phòng cảnh sát ĐT công an Hà Nội nhận được thông tin nhà xe Tinh Hiền đang huy động một băng nhóm từ Hà Tĩnh mang theo hung khí lên bến xe tìm nhóm bảo vệ "rửa hận".
Trong khi cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường sở tại điều tra vụ việc thì các trinh sát Đội tuyến và địa bàn Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhận được thông tin nhà xe Tình Hiền huy động khoảng 15 người, mang hung khí từ Hà Tĩnh, Nghệ An ra Hà Nội, “trả thù” số nhân viên bảo vệ trên.
10h30 ngày 6/5, các trinh sát kiểm tra xe của nhà xe Tình Hiền khi vừa chạy tới khu vực cầu Pháp Vân và phát hiện trên xe có một ba lô đựng đầy hung khí. 6 người có liên quan được đưa về Công an quận Hoàng Mai làm việc.
Từ lời khai của những người này, các trinh sát thu được một bao tải gồm 13 con dao và một kiếm tự tạo, gửi tại nhà nghỉ Khánh Mây ở 4/20 phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Hiện CQĐT đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ việc.
P.Long