Bát bún ốc giá... 12 triệu đồng
Thấy chị Nhàn để bọc tiền trong cốp xe rồi vào ăn bún ốc, 4 nhân viên bảo vệ của quán này đã che chắn để 1 người thò tay vào bên trong cốp khua khoắng móc được 12,4 triệu đồng...
> "Mèo mả gà đồng" rủ nhau đi ăn trộm
> Dâu "hiền" trộm tiền lúc tang gia
> Bị điện giật chết vì trộm tiền cho gái
> Dâu "hiền" trộm tiền lúc tang gia
> Bị điện giật chết vì trộm tiền cho gái
Trước đó, 19h30' ngày 25/6, Công an phường Nguyễn Trung Trực nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Nhàn (25 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) về việc chị vừa bị rút lõi 12,4 triệu đồng trong cốp xe khi đến ăn tối tại quán bún ốc trên phố Hoè Nhai và gửi xe tại đó...
![]() |
|
Các đối tượng đang thực nghiệm lại hành vi cậy cốp xe để trộm tài sản. |
Công an phường Nguyễn Trung Trực cho biết cửa hàng bún ốc có 5 nhân viên trông xe là Trần Quang Hiếu, Trần Ngọc Hiền (trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ); Vũ Văn Đoàn (trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương); Lê Văn Thành (trú tại huyện Ân Thi, Hưng Yên) và Nguyễn Văn Thuấn (trú tại huyện Kim Động, Hưng Yên). 5 nhân viên này đều khẳng định xe của chị Nhàn để một chỗ, không có dấu hiệu xê dịch cũng như không có ai tới gần.
Tại cơ quan Công an, sau hơn 2 giờ đấu tranh khai thác, 5 nhân viên trên đã khai nhận hành vi câu kết với nhau để cậy cốp xe, rút lõi tiền của chị Nhàn.
Theo lời khai của các đối tượng, thấy chị Nhàn để bọc tiền trong cốp xe, Đoàn dắt xe máy của chị Nhàn lên vỉa hè. Sau đó, Đoàn đã ra hiệu cho Thành, Hiếu, Thuấn đến gần chiếc xe đứng dàn hàng ngang làm "hàng rào" che chắn. Xong xuôi, Đoàn ngồi lên yên xe, dùng hai tay cậy yên để Thành thò tay vào bên trong cốp khua khoắng móc được chiếc phong bì tiền chúng rút lõi lấy 12,4 triệu đồng, số tiền còn lại chúng lại để vào cốp xe...
Hiện nay, Công an phường Nguyễn Trung Trực đã thu hồi được toàn bộ số tiền mà các đối tượng đã trộm cắp.
Theo Công an Nhân dân
