Bắt được hung thủ giết người trước một tòa soạn báo
Tân rút con dao từ trong người ra đâm lia lịa vào 3 thanh niên khiến anh Đức gục chết tại chỗ.
Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM, cho biết đã bắt được 2 đối tượng liên quan đến vụ thảm sát ngay cạnh một tòa soạn báo, số 248 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 – TPHCM, vào tối 6/8/
Hai đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Quốc Tân (SN 1989, ngụ 753/2A2 khu phố 4, phường Tân Hưng, quận 7-TPHCM, kẻ trực tiếp đâm 3 thanh niên, 2 người chết tại chỗ và một người khác bị thương) và Nguyễn Văn Út (SN 1981, ngụ 293 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7-TPHCM, đi chung xe với Tân).
![]() |
|
Tân đang khai nhận tại Phòng PC45 Công an TPHCM |
Theo lời khai ban đầu của Tân, tối 6-8, sau khi mượn được xe máy Nouvo của cháu ruột, đã điều khiển lòng vòng tìm chỗ bán trái cây để mua làm mồi nhậu cùng bạn bè.
Trên đường đi, Tân ghé vào tiệm tạp hóa mua con dao Thái Lan giá 6.000 đồng rồi cất vào túi quần. Sau đó gặp Út, Út nhờ chở tới bệnh viện Nhi Đồng 1 để thăm con của Út đang nằm điều trị tại đây.
Trên đường đi khi đến trước số 248 Cống Quỳnh (Q.1), Tân suýt va chạm với 3 thanh niên đi trên 2 xe SH (lưu thông chiều ngược lại), Tân quay lại chửi 3 thanh niên kia “thằng chó mày chạy kiểu gì?”
![]() |
|
Út đang khai nhận tại Phòng PC45 Công an TPHCM |
Nghe bị chửi, thanh niên đi xe SH quay lại chặn đầu xe của Tân, lúc này có 2 thanh niên khác đi trên 1 xe SH cũng chặn xe Tân. Cả ba thanh niên đi xe SH dùng mũ bảo hiểm và dây nịt đánh Tân và Út tới tấp.
Bất ngờ Tân rút con dao từ trong người ra đâm lia lịa vào 3 thanh niên khiến anh Nguyễn Minh Đức (SN 1983) gục chết tại chỗ. Hai người còn lại là Nguyễn Chí Dũng (SN 1984), Phạm Hoàng Đình Hùng (SN 1983, cùng ngụ quận 3) được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn, nhưng Dũng tử vong do bị thương khá nặng. Riêng Hùng may mắn thoát chết.
Bất ngờ Tân rút con dao từ trong người ra đâm lia lịa vào 3 thanh niên khiến anh Nguyễn Minh Đức (SN 1983) gục chết tại chỗ. Hai người còn lại là Nguyễn Chí Dũng (SN 1984), Phạm Hoàng Đình Hùng (SN 1983, cùng ngụ quận 3) được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn, nhưng Dũng tử vong do bị thương khá nặng. Riêng Hùng may mắn thoát chết.
Theo Người Lao động

