Bắt hung thủ giết bảo vệ Sacombank

“Cháu cũng không biết tại sao lúc ấy cháu lại làm thế, như bị ma làm vậy”, hung thủ ngô nghê nói.

Sáng 25/10, thượng tá Đào Thanh Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh (SN 1991) - nghi phạm sát hại anh Vũ Bá Thắng, nhân viên chi nhánh ngân hàng Sacombank huyện Thanh Trì vào đêm 23/10.
 
Nghi phạm Nguyễn Hoàng Anh tại cơ quan điều tra.
 
Như đã đưa tin, khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 24/10, khi đến đổi ca trực một nhân viên bảo vệ khác của chi nhánh ngân hành này đã phát hiện thi thể anh Vũ Bá Thắng trên tầng 4 của trụ sở, với nhiều nhát chém chí mạng. Dưới tầng một đồ đạc bị xáo trộn. Một số nhân chứng cho biết, khoảng 22 giờ đêm hôm trước, có nghe thấy tiếng đồ đạc loảng xoảng và tiếng kêu la, nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh nên không để ý nữa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Trì, lực lượng PC45 cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an Hà Nội đã có mặt, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra.

Từ thông tin thu thập tại hiện trường, cơ quan công an xác định, hung thủ gây án chỉ có thể là người quen biết của nạn nhân. Theo đó, tối ngày 24/10, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh (SN 1991, đồng nghiệp của nạn nhân tại chi nhánh ngân hàng Sacombank).

Tang vật vụ án là chiếc túi đen và thiết bị bảo vệ (đầu quay camera) được vớt từ cầu Om lên.
 
Qua đấu tranh khai thác bước đầu, xác định, chiều 23/10, sau khi đi ăn liên hoan cùng phòng hành chính, Hoàng Anh biết buổi tối chỉ có một mình Vũ Bá Thắng trực đêm tại trụ sở, nên đã đến nhà một người quen để mượn một chiếc túi đen rồi đi xe máy đến trụ sở cơ quan, bấm chuông và được anh Thắng mở cửa cho vào.

Đến đêm, lợi dụng anh Thắng đang chăm chú xem phim hoạt hình, Hoàng Anh lên nhà bếp trên tầng 4, lấy con dao chặt thịt, xuống chém tới tấp anh Thắng. Bị chém bất ngờ, anh Thắng vùng dậy bỏ chạy, Hoàng Anh vác dao tiếp tục truy sát, đến sảnh tầng 4 thì anh Thắng bị đối tượng chém chết.

Tại cơ quan công an, Hoàng Anh khai nhận: “Sau khi giết anh Thắng, cháu rửa dao và cất vào chỗ cũ rồi lấy điện thoại của anh Thắng và một số tài liệu, đồ dùng ở phòng làm việc, điều khiển cửa cuốn và tháo thiết bị bảo vệ (đầu quay camera). Trên đường về, đến cầu Om, ở xã Liên Ninh, cháu vứt toàn bộ những đồ vật này, kể cả điện thoại của nạn nhân xuống sông và về nhà thay quần áo. Hôm sau cháu đi làm bình thường”.
 

Xác nạn nhân được xe cứu thương đưa ra khỏi hiện trường.

Trả lời về động cơ sát hại đồng nghiệp, Nguyễn Hoàng Anh đã giả vờ chống chế bằng một giọng điệu rất ngô nghê: “Cháu cũng không biết tại sao lúc ấy cháu lại làm thế, như bị ma làm vậy”.

Đêm 24/10, cơ quan điều tra đã tiến hành trục vớt được toàn bộ tang vật vụ án như chiếc túi tên Hoàng Anh dùng để giấu con dao, bộ quần áo của hắn dính máu nạn nhân và thiết bị bảo vệ chi nhánh... mà hắn ném xuống sông. Hiện động cơ gây án của hắn đang được làm rõ, nhưng theo một điều tra viên thì rất có thể đây là một vụ án giết người cướp của.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ động cơ giết người của Nguyễn Hoàng Anh.
 
Theo TPO
vietanh