Bắt kẻ giết người, cướp tài sản, hiếp dâm
Ngày 4/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt được nghi phạm của vụ giết người, hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra vào khuya 30/8 tại khu đất trống trong Công ty TNHH gỗ RK (KCN Bầu Bàng) ở xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Lúc 11h30' ngày 31/8, một người chăn dê phát hiện trong lùm cỏ Mỹ nằm trong khu đất của công ty trên có 1 xác chết nữ. Nạn nhân được xác định là chị Thị U. (SN 1989, ngụ ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước), là công nhân của công ty. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nạn nhân chết do bị bóp cổ, sau đó bị hiếp dâm và cướp tài sản.
Sau khi sàng lọc gần 300/3.200 công nhân công ty, công an phát hiện Lê Hoàng Lâm (SN 1985, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) vắng mặt. Qua xác minh tại Công an tỉnh Kiên Giang, PC14 Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp đối tượng Lâm vào ngày 3/9.
Tại cơ quan công an, Lâm khai nhận khoảng 22h ngày 30/8, Lâm từ ký túc xá ra cổng về quê thì gặp chị Thị U. đi bộ từ ngoài vào. Lâm nảy sinh ý định cướp tài sản nên kẹp cổ, bóp miệng nạn nhân lôi vào đám cỏ Mỹ. Sau khi bóp cổ chị U. đến chết, Lâm cướp 1 đôi bông tai bằng vàng, 1 ĐTDĐ rồi hiếp dâm nạn nhân.
Sau đó, kẻ thủ ác ra ngủ trước cửa 1 quán ven Quốc lộ 13, chờ tới sáng đón xe buýt ra chợ Bến Cát bán đôi bông tai được 220.000 đồng rồi đón xe trốn về Kiên Giang.
Sau khi sàng lọc gần 300/3.200 công nhân công ty, công an phát hiện Lê Hoàng Lâm (SN 1985, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) vắng mặt. Qua xác minh tại Công an tỉnh Kiên Giang, PC14 Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp đối tượng Lâm vào ngày 3/9.
Tại cơ quan công an, Lâm khai nhận khoảng 22h ngày 30/8, Lâm từ ký túc xá ra cổng về quê thì gặp chị Thị U. đi bộ từ ngoài vào. Lâm nảy sinh ý định cướp tài sản nên kẹp cổ, bóp miệng nạn nhân lôi vào đám cỏ Mỹ. Sau khi bóp cổ chị U. đến chết, Lâm cướp 1 đôi bông tai bằng vàng, 1 ĐTDĐ rồi hiếp dâm nạn nhân.
Sau đó, kẻ thủ ác ra ngủ trước cửa 1 quán ven Quốc lộ 13, chờ tới sáng đón xe buýt ra chợ Bến Cát bán đôi bông tai được 220.000 đồng rồi đón xe trốn về Kiên Giang.
Theo Người Lao động