“Bắt nạt” nhầm côn đồ...
Thấy một thanh niên đi xe máy ngang qua rú ga rất lớn, sẵn hơi men chếnh choáng, Chiến lớn tiếng gây sự và xông tới đánh. Không ngờ, người kia rút dao, đâm liên tiếp vào Chiến.
![]() |
| Trần Quốc Thanh . |
Bất thình lình, đối tượng rút dao đâm liên tiếp vào người Chiến. Phát hiện sự việc, nhóm của Chiến đứng dậy vào cứu nguy thì đối tượng giơ dao đe dọa: "Giết bất cứ ai dám xông vào".
Chiến cố đứng dậy bỏ chạy thoát thân, nào ngờ thủ phạm vẫn không buông tha cầm dao rượt theo. Nhưng chỉ được vài mét, Chiến gục bất tỉnh, đối tượng lên xe rồ ga bỏ chạy.
Nạn nhân được quần chúng đưa đi cấp cứu nhưng do bị đâm thủng dạ dày, phổi, chấn thương quá nặng nên đến 10h ngày 21/2, Chiến đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 8 nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin truy xét đối tượng gây án. Xâu chuỗi lời khai các nhân chứng có 1 chi tiết đáng chú ý: Đối tượng thường hay đi chơi chung với 1 thanh niên ngụ ở phường 12 quận 8.
Qua điều tra Đội đã lần ra lai lịch của đối tượng gây án. Đó là Trần Quốc Thanh đối tượng chỉ mới 19 tuổi, thuộc thành phần bất hảo nhiều lần tụ tập gây rối, ẩu đả mất an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi gây án, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Xác định các mối quan hệ của Thanh, các trinh sát tỏa ra nhiều mũi chủ lực tại quận 8, 5, 7 và Cần Giuộc (Long An) bí mật mai phục đón lõng. Biết không thể thoát được sự truy xét gắt gao của Công an quận 8, chiều 23/2, Trần Quốc Thanh ra trình diện, xin được đầu thú.
