Bắt nghi can hạ độc hàng xóm bằng thuốc chuột
Giữa tháng 7 đầu tháng 8/2009 cả nhà anh Hiệp thường xuyên bị đau bụng, con trai anh hai lần bất tỉnh phải mời bác sĩ đến nhà cấp cứu. Một số hàng xóm đến chơi, uống nước đều mắc phải những triệu chứng tương tự.
Như trên giadinh.net đã đưa tin, khoảng giữa tháng 7 đầu tháng 8/2009 cả nhà anh Nguyễn Hữu Hiệp (trú xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội) thường xuyên bị đau bụng, đau đầu, đi tiêu ra máu. Đứa con sinh năm 1996 của anh Hiệp hai lần bất tỉnh phải mời bác sĩ đến nhà cấp cứu. Một số hàng xóm của anh Hiệp đến chơi, uống nước đều mắc phải những triệu chứng tương tự.
Ông Nguyễn Đức Ky (SN 1957, hàng xóm của anh Hiệp) kể: “Tôi thường xuyên sang nhà Hiệp ngồi chơi, uống nước chè. Một hôm, vừa uống hớp nước, tôi thấy mùi gì rất lạ, giống như mùi đất đèn, xộc thẳng lên mũi. Mấy hôm trước tôi cũng uống nước ở nhà Hiệp, khi về thấy đau đầu, đầy hơi cả tuần mới khỏi... Tôi ngờ có ai đó bỏ chất độc vào nước nên hỏi Hiệp, chú có thù oán gì với ai không, hình như nhà chú bị đầu độc! Hiệp nổi cáu với tôi và định đập hộp chè vì cho rằng mình chẳng mâu thuẫn với ai”.
Khi đổ hộp chè ra, anh Hiệp phát hiện một chất lạ màu đen lẫn trong những cánh chè. Vài ngày sau, trong bữa cơm, anh Hiệp uống mấy chén rượu và ngay lập tức đau bụng dữ dội, đại tiện ra máu nhiều ngày liền. Vợ và hai con trai anh cũng có biểu hiện tương tự nhưng nhẹ hơn.
![]() |
![]() |
Chị Phượng thường xuyên phát hiện chất lạ màu đen trong
bình nước, nước mắm, bột nêm, dầu ăn... cũng bị bỏ chất độc.
Anh Hiệp mang chai rượu ra quan sát thì thấy dưới đáy chai có một lớp cặn màu đen, mùi rất khó chịu. Chị Nguyễn Thị Phượng, vợ anh Hiệp cho biết thêm, trong thời gian cả nhà hay bị đau bụng, chị thấy bình đựng nước uống có những vệt đen chảy từ miệng bình xuống.
Cứ nghĩ là trong bếp có bụi nên chị Phượng bịt chặt miệng bình và dùng băng keo quấn quanh đoạn ống dẫn. Tuy nhiên, vài ngày sau, hiện tượng này lại lặp lại. “Rất may là mỗi lần thấy có “bụi”, tôi lại thay bình mới, nếu không thì không biết sẽ thế nào”, chị Phượng nói.
Xâu chuỗi những sự việc đã xảy ra, anh Hiệp mới tin có kẻ đầu độc gia đình mình. Để làm rõ sự tình, chị Phượng đi mua một camera, bí mật lắp trong khu bếp.
Trưa 18/8/2009, cháu Nguyễn Phú An, con trai anh Hiệp ngồi bên máy vi tính để quan sát khu bếp qua camera thì phát hiện một phụ nữ che kín mặt, đội mũ trùm đầu đang thả một thứ gì đó vào bát canh khoai tây để trên bình nước lọc. Cháu An chụp lại cảnh đó và gọi bố mẹ.
![]() |
![]() |
Cháu Nguyễn Phú An bên chiếc máy tính đã ghi hình Nguyễn
Thị Nghiêm bỏ chất độc vào bát canh và hình ảnh Nguyễn Thị
Nghiêm (ảnh chụp từ camera theo dõi).
Khi anh Hiệp, chị Phượng xuống bếp, người phụ nữ bịt mặt đã ra đến sân. Anh Hiệp giữ người này lại thì phát hiện đó là Nguyễn Thị Nghiêm. Ngay lúc đó, rất nhiều người hàng xóm của anh Hiệp chạy đến nhưng Nghiêm chối bay chối biến, đồng thời lén vứt một lọ thủy tinh bên trong còn chứa một ít chất màu đen xuống đất. Thậm chí, khi chị Phượng kéo Nghiêm vào nhà cho xem lại đoạn băng ghi hình, Nghiêm vẫn một mực không thừa nhận đã bỏ chất độc vào bát canh.
Nhận được tin báo của gia đình anh Hiệp, Công an xã Văn Bình đã đến và yêu cầu Nghiêm về trụ sở UBND xã để làm rõ sự việc. Cùng lúc, có hai người tự xưng đang làm việc ở cơ quan bảo vệ pháp luật đến và đưa Nghiêm đi. Anh Hiệp kể: “Tôi thấy Nghiêm lên ôtô cùng hai người đó, mấy hôm sau thì nghe tin Nghiêm nằm bệnh viện”.
Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín đã lấy một số mẫu nghi nhiễm độc trong nhà anh Hiệp đi trưng cầu giám định. Kết quả giám định của Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an cho thấy, hầu hết các mẫu giám định đều có thuốc diệt chuột loại nhôm Phosphide. Chất độc này thuộc nhóm I, rất độc với người và động vật.
Khi bị triệu tập lên cơ quan công an, Nghiêm luôn tỏ thái độ bất hợp tác, không thừa nhận đã bỏ chất độc vào bát canh mặc dù không thể chứng minh mục đích đến nhà anh Hiệp vào giữa buổi trưa. Trong một lần đối chất với chị Phượng tại cơ quan công an, Nghiêm còn thách thức: “Chưa biết ai thắng ai đâu”.
Vài ngày sau, Nghiêm lại đối phó với cơ quan điều tra bằng cách đi nằm viện và liên tục làm đơn tố cáo với nội dung bị đánh đập dẫn đến chấn thương tủy sống. Cơ quan công an đã vào cuộc và xác định, gia đình anh Hiệp, những người làm chứng... không hề đánh đập Nghiêm.
Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, Công an huyện Thường Tín đã báo cáo Công an TP. Hà Nội. Một tổ công tác được cử xuống phối hợp điều tra. Chiều 15/9/2009, được người dân gọi điện báo tin, chúng tôi đã quay lại nhà anh Hiệp và ghi nhận đúng là Nguyễn Thị Nghiêm đã bị bắt lúc sáng cùng ngày. Bà con cho biết, khi chuẩn bị lên xe của CA để vào trại tạm giam, Nghiêm vẫn mạnh miệng tuyên bố với người nhà: “Mọi người cứ yên tâm, tôi đi vài hôm rồi lại về”.
Anh Hiệp cho biết, trong quá trình làm ăn, Nghiêm có nợ vợ chồng anh tám triệu đồng từ lâu mà không trả được.
Sáng 15/9/2009, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thường Tín thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Nghiêm (SN 1969, trú thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín) về tội giết người.
Theo Công an TP HCM



