Bắt quả tang vợ "loay hoay", chồng chém chết đối thủ

Đi làm ăn xa bất ngờ về thăm nhà, Sơn tận mắt chứng kiến cảnh vợ “tình tang” với một người đàn ông khác. Không kiềm chế được sự tức giận, Sơn đã vác dao chém chết tình địch.

Công an tỉnh An Giang đang tạm giam Huỳnh Văn Sơn (30 tuổi, ngụ ấp Nam Huề, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn), người đã gây ra một vụ án mạng kinh hoàng do ghen tuông.

Sơn có vợ là Lê Thị Kim Hoa và hai đứa con nhỏ, cuộc sống khó khăn nhưng hạnh phúc. Thường ngày Sơn hay đi làm ăn xa kiếm tiền nuôi vợ con.

Chiều tối ngày 17/6/2008, nhớ vợ con, Sơn lặn lội từ Kiên Giang về thăm nhà. Về đến nhà vào lúc 21h, không thấy vợ đâu, Sơn ngồi chờ thì bất chợt thấy ông Đỗ Ngọc Đoàn chở Hoa đi vào cổng. Khi cách nhà chừng vài chục mét, Sơn thấy cả hai đi ra phía bụi tre sau nhà.

Đợi khoảng 15 phút, Sơn rón rén bước ra sau bếp, vén tấm mành nhìn ra bụi tre thì thấy hai người đang "loay hoay" với nhau.

Cơn tức giận và máu ghen tuông trong người nổi lên không kềm chế được, Sơn tức tốc chạy vào bếp chụp lấy con dao rồi lao ra phía bụi tre đâm một nhát vào vùng bụng khiến Đoàn hốt hoảng bỏ chạy và trượt chân té xuống kênh. Đỗ Ngọc Đoàn vừa leo lên thì bị Sơn đâm liên tiếp ba nhát vào vùng lưng khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ và chết trên đường cấp cứu.
 
Theo VTC News
phuoclong